Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
Thanh Bình trở lại đề tài Ngải yêu Ngải cầu Tài.
Thanh Huy ơi! chậu ngải gù của TB hôm nay cao lắm......... lá dài bằng cánh tay của TB....."Gù tây"
TB so sánh lại....giống từ VN gởi qua...lá bé hơn...lá thon nhỏ chừng gang tay của TB thôi....Chậu ngải gù TB mọc được 3 lả.
![]()
Last edited by Thanhbinh123; 04-09-2009 at 07:50 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Last edited by Thanhbinh123; 04-09-2009 at 06:10 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
Lâu quá không vô diễn đàn, đọc lại lại mấy chục trang mà... mệt, hi hi!!!!
Đầu tiên là phần thắc mắc của em 1 tí về ngải nàng thâm:
Loại này củ tươi có màu nâu mà phơi khô có đen không Thanh_Huy?
Mình được 1 vị sư phụ tặng 1 củ khô không biết có phải giống nàng thâm không nhưng em nó đen như .... mực tàu ấy!!!!! Nghe nói là được vị sư phụ ấy tôi luyện đã lâu rùi :)
Xin lỗi TB nhe vì lâu rồi không có vô diễn đàn thành ra không biết. Để hết mùa ngải này sẽ liên lạc với TB để gửi tặng mẫu Ngải trắng Đầu Lân có mùi xoài cho hen!!! Em ở trong rừng mà.....Hí hí hí.......
Hôm trước có hứa với jimmy_198x nhưng bận quá nên chưa gửi được thì tới mùa ngải lên, sợ trồng không tốt nên đành chờ tới khi ngải rụi vậy!!!
Cám ơn Jimmy Nguyen có nhả ý tặng TB ngải trắng!khi nào bạn có củ ngải trắng, cho TB biết......để TB liên lạc với ThanhHuy nhận ngải gíup TB.........TB đang sắp xếp về Việt Nam.......nhưng có ít việc chưa xong.......lại nghe tin tức nói về binh cúm heo.....cũng hơi lạnh..... thường TB chỉ về VN một tháng...nhở bị lây bịnh........bị tù lỏng 3 tuần ,không được đi ra ngoài..........nên rất sợ.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Ừ! Đúng rùi! Lúc này mà về e rằng bị nhốt không được đi chơi thì ..... chán nhỉ!!! :p
Củ ngải đó nghe đồn là 1 loại trong truyền thuyết đó ThanhHuy. Sao??? Thanhhuy và TB có đoán đc tên của nó không? Có gì PM hen.... Để lúc nào có dịp tui sẽ tìm bác ThanhHuy để xem củ nàng thâm của bác. Tốt nhất là cuối mùa đến khi ngải tàn!!!!
Lâu lâu tui phải vô rừng để.... thanh lọc bản thân vậy mà!!!!:p
JIMMY NGUYEN có bao giờ thấy điều này chưa? xin góp ý gíup ,TB muốn hiểu rõ thêm!" có thể HUYNH của TB biết điều này...lúc này HUYNH bận việc nên TB chưa gặp".....mong JM giải thích giúp, cám ơn JM nhiều." nếu không tiện nói ra .....có thể nhắn tin riêng cho TB nhé??"
Trong thời gian khá dài TB trồng ngải.....đây là lần đầu tiên TB gặp lúc sáng này ....CHỦ NHẬT Tháng 09 -ngày 06-2009>>>>tức 18 tháng 07 âm lịch...." TB sẽ lưu vào nhật ký"
Cũng như mọi ngày TB thức sớm, trên tay với ly cafe sửa nóng...TB vừa uống vừa ngắm những cây ngải trong buổi sáng......thỉnh thỏang TB nhặt những lá úa vứt đi.
Hôm nay không giống như mọi hôm....... có vài chậu ngải ....trên chót lá ...chổ mũi nhọn...có đính một con ruồi đã bị chết......hình dáng con ruồi , nhìn vào giống y như còn sống, đậu bám trên lá cây........khi nhìn kỹ.....những con ruồi này đã bị chết và bị dính chặt trên lá ngải ,TB có chụp lại vài tấm ảnh...."những chậu ngải bị dính con ruồi đã bị chết.
![]()
Last edited by Thanhbinh123; 07-09-2009 at 08:37 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
TB cám ơn huynh GIÀ ....gìa gì đó đó!!!........TB cám ơn huynh đã gởi nhạc ...Tối qua TB có vào nghe.........TB rất thích bản nhạc ...BÀI KHÔNG TÊN SỐ 4 và BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG của VŨ THÀNH AN..
Last edited by Thanhbinh123; 06-09-2009 at 10:29 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đây là chậu Gù Tây......lá dài ....đo từ chân tới lưng quần TB
![]()
Chậu có lá thon nhỏ có ba lá đó THANH HUY.!
Còn đây là chậu kiểng có hai củ...........TB nhớ hôm nào huynh Tranthao có đưa ảnh lên có một củ to .
THANH HUY !chậu ngải dưới đây không có sọc tím ở giữa lá...hôm nay cao như vầy
![]()
Last edited by Thanhbinh123; 07-09-2009 at 08:32 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Trước tiên phải loại trừ 2 trường hợp làm mấy em nó bị chết:
1/ Nhà hàng xóm xịt thuốc diệt côn trùng và tụi nó bay qua chết ở nhà TB, mấy con ruồi rất thích đậu chỗ nào vừa nhỏ hẹp như cọng dây treo lơ lửng hay chót lá ngải như TB thấy đó.
2/ Nếu nhìn kỹ mà có mạng nhên thì là mấy em nhện để dành mồi. Nhưng hàng loạt đều nằm ở chót lá như thế thì JM nghĩ xác suất TH1 là cao hơn.
Ngoài 2 trường hợp đó ra thì là ngải ăn. TB thấy ngải ăn bao giờ chưa???
Theo TB nghĩ không đúng........Nếu nhà hàng xóm xịt thuộc diệt trùng.........làm gì có vụ chết vài con..........còn các con ruồi khác,TB vẫn thấy còn bay...hơn nữa.......nếu ruồi chết......xung quanh chậu ngải chẵng có con nào........nhà TB trồng nhiều cây kiểng lá nhọn........sao không chọn mấy khác cây đậu...........mà chọn ngay cây ngải?.....mấy cây ngải TB trồng rất thóang....không có nhện đâu........CÓ thể do ngải...........nhưng trong suốt 15 năm TB trồng ngải, đây là lần đầu tiên TB thấy.À quên, cả chậu ngải chỉ có một con ruồi đậu bám vào chiếc lá ngải chết.
Last edited by Thanhbinh123; 07-09-2009 at 03:22 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Ghê quá! Vậy là mấy em nó sau 15 năm ấp ủ thì cuối cùng cũng biết.... ăn :p .
Theo tui thấy thì hình như TB chưa từng luyện mấy chậu này hay sao ấy! Chứ nếu như ngải được luyện thì chậm lắm là 3 năm thui! Phải, khoảng 3 năm đổ lại là em nó ăn mạnh rùi. Tối tưới máu cá tươi là sáng ngày không nghe mùi tanh luôn!!! :p Còn cốm gạo thì ăn trong vòng 1 đêm và vơi đi có thấy liền hà!!! TB không cho ăn à???
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Phải chăng ngải của TB thích ăn ruồi hihihihi
Om Mani PadMe Hum
Nam mô Amitabha
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)
Bookmarks