Nguyên văn bởi Xạo Bà Cố hazzzzzz, có thể là đang chờ 1 bóng hình.....ai đó ......, bỗng dưng thấy trống vắng trong lòng. Đại ka kvt công tác tốt chứ, cảm ơn Đk nhiều về bài thơ :rose::rose::rose: Thanks XBC nhiều, KVT vẩn bình thường, hôm nào rảnh uống cafe với bọn này nhé, có Danhgiau, Tieuthien, Samhoithanhphat, 0127... vui lắ. "...bỗng dưng thấy trống vắng trong lòng..." = Vậy là yêu rồi đó ku... ha ha ha !!!
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Forum Rules
Bookmarks