hoasenngangcanh sân si với thiên hạ nè:
Hoa Sen của tui có bao nhiêu cánh thì thây kệ đi, nhảy vô nói này nọ chi vậy, ai cầu ai khẩn, quay về tự hỏi vậy chứ đạo hữu hết Tham, Sân, Si chưa mà nói tôi như vầy. Chưa bắt tội bứt hoa bẻ cành của người khác là PHẠM GIỚI KHÔNG LẤY CỦA KHÔNG CHO rồi đó nhá. Nhiu đó cũng thấy chẳng có CHÁNH TÂM gì hếtBây nhiêu đó cũng đã chứng minh một con con người 15 năm lải nhải Đại Bi! Nói ra lời nào trở thành Đại Bác.và làm ơn đi chỗ khác chơi đi, đừng có vào đây khua môi múa mép, về mà lo dọn dẹp mấy cánh sen héo úa, tả tơi của ông đi, đã rụng tùm lum, mất mỹ quan đô thị quá... vừa già nua, vừa xấu xí, lại còn không biết thân biết phận, đi bon chen với người vừa xinh vừa đẹp, vừa nổi tiếng... thiệt là không biết lượng sức mình gì hết !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks