Nghe nói từ sau khi quen cha vuhanp và đến động của nó thì vô thường bị Tha Hóa Tự Tại bắt về làm osin, tới nay không biết tung tích còn sống hay đã đi bán muối hehehe
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
hichic Tha Hóa Tự Tại hình như hem phải ở dưới, do đó không gặp phải mà. Cha già này lẫn rồi
Đọc kỷ thông báo dùm cái Vothuong1978 .Bộ tha hóa tự tại đến độ quán như Vô Pháp rồi hả ??? Đây nè "Tất cả các Hội Viên Hội không sợ vợ sẽ được Diêm vương lão gia gia khen thưởng, tặng thêm 20 năm dương niên để phục vụ ...vợ !!!"
Hội viên còn được 20 năm huống hồ là Hội trưởng. Ráng sống mà "cai trị" vợ nhé !!! he he he
:thumbs_up: :thumbs_up: :thumbs_up:
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Để chuẩn bị tinh thần cho sự ra đời của HỘI KHÔNG SỢ VỢ , Kinhvotu sưu tầm được cái Hịch Nam Nhi chép ra đây để anh em đọc mà lên tinh thần và quyết tâm gia nhập hội nhé!!!
Ka Ka Ka Hội trưởng, Hội phó đọc cái này có thấy thấm thía không ???
Đọc thôi đừng có mà thấy hay quá rồi học thuộc lòng, tối nằm ngũ cạnh vợ mà đọc ra là ...má nhìn hổng ra luôn đó !!! the do1
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Gửi huynh kinhvotu : Huynh ơi , hình như huynh quảng bá hơi bị lố rồi nên anh em hội viên xách dép chạy dài hết rồi .
Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !
chiều nay 14 giờ có thầy vothuong1987 uống cafe, mời các thầy các Thánh ofline oánh huyền môn.
chiều nay có phim xem rồi kaka
Page tâm linh huyến bí
www.thegioivohinh.net
Chào các huynh đệ trong hội RÂU QUẶP !
Ko online có 1,2 ngày mà sao các huynh đệ thê thảm zi (khóc to).
Dù là nam nhi cũng vương lên đòi quyền lợi ( quyền lợi nha ).
Thui được rùi để D_Đ đây xuất vài chiêu để truyền lại cho các huynh đệ đở cảnh thê lương ( cười lớn ).
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks