Gửi bạn TheVu : Mình làm thư ký mà bạn nên đâu cần vội vàng gì . Còn lên tới tổng thư ký thì đúng là hơi bị oách ta , thôi để dành chức đó đi , từ từ ngâm cứu rồi nhận sau cũng đâu mất mất nhỉ .
Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !
Gửi huynh vothuong1978 : Huynh yên tâm , sẽ phấn đấu tích cực luôn để đi Offline có người gọi hoài cho điện thoại nó có việc làm chứ .
Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !
Last edited by TheVu; 10-08-2012 at 01:00 PM.
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành
Ậy ậy, Tieuthien chưa "ngộ" dzồi... Hội Sợ Vợ làm gì có ghi chép sổ sách ??? Lở mấy nàng "Sư tử Hà Đông tìm ra được là chít liền đó !!! Mọi thứ như Giáo điều, luật lệ, chi phí, lịch ăn chơi... í lộn, lịch họp ... đều phải ghi trong đầu. Mà thư ký là người phải nhớ để nhắc nhở mọi người chứ !!! Chính vì vậy mới chọn Tieuthien vì Tieuthien chưa có dzợ. Để người có dzợ như Vothuong1978 hay Vuhanp, Danhgiau làm, về nhà, thì có 2 kịch bản xãy ra :
1/ Đêm nằm ngũ cạnh dzợ nằm mơ nói lộ ra
2/ Mỗi khi bị dzợ oánh, í lộn "nựng" chịu hông nổi thì cung khai ráo trọi
Kịch bản nào cũng đưa Hội đến chổ giải tán và các hội viên đi bụi hết trọi.
Nè hội trưởng hội phó và dẩn dắt đường lối lo họp soạn điều lệ họi đi thì vừa.
Có gì trục trặc thì phone cho bé "kinhvotu", bé sẽ hổ "chợ" hết mình. Hì Hì !!!!
eatdrink004 eatdrink004 eatdrink004
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Để "bé" kinhvotu "chuyền" cho chút kinh nghiệm nè :
1/ Xài 2 điên thoại, một chỉ dành cho sư tư gọi (tạm gọi là máy 1), một dành cho thế giới phần còn lại (tạm gọi là máy 2), mà cái này hổng được cho sư tử biết, về nhà thì chuyển qua chế độ rung liền.
2/ Máy 1 nhất định phải là 3G, cái này bây giờ hầu như đt nào cũng có, máy của sư tử cũng có 3G. Dùng máy 2 quay một đoạn phim đang họp ở cty hay gì đó có tính chất tương tự. Mỗi khi đang off mà sư tử gọi thì nói đang họp (hoặc gì đó tùy theo đoạn phim đã quay) rồi kêu sư tử mở video call lên "anh chứng minh cho em thấy..." tiếp theo mở đoạn phim ở máy 2 rồi mở video call máy 1. Đặt camera máy 1 chiếu vào màn hình mày 2 như vậy bên kia sư tử sẽ thấy bạn đang họp (hay gì gì tùy phim bạn quay). cho sư tử xem vài chục giây rồi "em tin chưa? anh phải tắt máy xếp nhìn kìa..." và ...out
Lưu ý: Đọc kỷ đoạn này nếu không hậu quả bé kinhvotu hông chịu trách nhiệm đâu nha :
1/Đoạn phim quay phải có bạn ở trong đó
2/Phải thường xuyên kiểm tra nôi dung phim để lở nhằm phim đang hú hí thì...
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
bạn đừng nói là tham gia gì hết chỉ nói với vợ :"Em ơi cho anh đến chổ anh Vuhanp nói chuyện với Vothuong1978 nhé? " là OK liền. Tại sao hả ??? Tại vì mấy sư phụ này nổi tiếng là sợ vợ ý lộn là nể vợ trên tàn thế giới, nên bà vợ nào cũng muốn chồng mình theo học tập càng nhiều càng tốt ấy mà. hà hà hà
eatdrink004 eatdrink004 eatdrink004
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
Tiêu chí của HỘI KHÔNG SỢ VỢ nó rất cao và khắt khe, sau nhiều ngày bầu chọn và bỏ phiếu mới tìm ra được ban bệ ưu tú để mà lãnh đạo anh em trong hội.
Họ là những con ng kiệt xuất và ưu tú, chăng hạn như anh VoThuong1978 to cao đẹp trai khôi ngô, tính tình quyết đoán nhanh nhẹn, giọng nói vang như chuông trống. Ở anh toát lên vẻ uy nghi cái vẻ uy nghi đó mà các bà vợ dòm thấy chỉ có mà chết khiếp, tướng đi hùng dũng. Có thể gọi nôm nà anh là con người VĂN VÕ SONG TOÀN, xứng đáng là vị chủ tịch đáng kính, để đưa hội tới những cuộc ăn chơi thâu đêm, những lần thảo luận về đạo, và những phương pháp gia truyền về trị các mụ vợ.
Chủ tịch vạn tuế, Vothuong1978 vạn tuế hug007hug007
Gì thì gì chớ hội không họp ở nhà Vuhanp tiên sinh được đâu nhé, nghe nói sư tử của Vuhanp "rất ngoan hiền", bả mà biết vuhanp làm hội phó cái hội này thì... eo ôi khiếp quá không dám tưởng tượng lúc đó Vuhanp tiên sinh sẽ ra sao nhỉ ???
Last edited by kinhvotu; 10-08-2012 at 05:22 PM.
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
6h sáng , vẫn phong cách cũ : lão hcthinh gọi , nghe thông báo sắp đến chuyến bay , hỏi thì lão bảo ra HN để offline - lão này off hay ghê ra về với bao nhiêu chiến lợi phẩm >Mỗi mình lết về đến nhà ngày hôm nay bị la tơi tả , vì đi cả tuần mới chịu về huhu
Tìm lại giấc mơ
vothuong còn làm hội phó hội bị xỏ mũi nữa, tuổi trẻ tài cao :rolling_on_the_floo
Tổng kết vô thường có những chức sau:
Hội trưởng hội sợ vợ.
Hội Phó hội bị xỏ mũi.
Em nghe lời anh 3911 em tu tâm dưỡng tánh mà mấy bồ cứ chém em.....uhuhuhuhuhu:cryingcrying
crying
crying
crying:1
Tại cha vuhanpviolent105violent105violent105
Thị Trấn Về Đêm...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks