Á mấy bác cư mơ tưởng...đánh hùi nào..chỉ quỳ gối thôi:crying:1
Thị Trấn Về Đêm...
HcThinh đâu rồi? hứa tường thuật buổi off ngày 8/8/12 mà sao không thấy vậy???
Tâm vốn bất sinh bất diệt, chỉ tại chúng sinh vọng thức lại tưởng là Tâm nên hóa Tâm mê
ây zaaaa, đời là bể khổ VT nhỉ. Đi nhậu ọp với anh em xíu cũng bị lệnh triệu tập về. Đang ngồi cứ thấy VT móc đt ra alo alo và dạ thưa đều như vắt chanh, hỏi là ai đt mà VT nghe dạ vâng đều thế. Thấy bảo là : Má gọi!!! má gọi về... chở má đi bơi.
Trời đất quỷ thần ơi, 9h tối mà má vẫn gọi về chở má... đi bơi, nghe là biết cháy nhà tới nơi, khổ thiệt. Làm trai cho đáng nên trai, vợ gọi thì dạ. Bẩm bà...con đây hehehehe
Gửi sư huynh danhgiau : Nếu chưa có vợ thì sao hả sư huynh , như đệ nè !
Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !
Thành lập hội mấy thằng bị xỏ mũi và dở hơi :rolling_on_the_floo
Đạo hữu vuhanp làm chủ xị.
Gửi sư huynh kinhvotu : Nếu giấy , mực luôn đầy thì đệ luôn sẵn sàng ! May là chữ chưa lai Bác sĩ nên cũng tự tin .
Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks