@ Kim Liên Cư Sĩ:
Muốn là một người đặc biệt thì phải sống đặc biệt, muốn là người bình thường thì phải sống-một-cách-bình-thường. Nếu bạn muốn là người bình thường, mà cách sống của bạn không bình thường thì cũng hơi khó, vì vốn sở thích, quan điểm, tư tưởng của bạn cũng khác với những-người-bình-thường nơi đó rồi. Việc đó, cộng với việc bạn có tài, không những giỏi võ mà hát rất hay lại đẹp trai, thì những người kia ganh tỵ là điều bình thường.
Sự khác biệt của bạn + tài năng của bạn khiến cho ít-người-hiểu-được-bạn, nên đôi khi cảm thấy đơn độc, thành ra cũng ít có người-bạn-thực-sự chia sẻ nên đôi khi tâm lý không được thoải mái, có tâm sự thành ra cái chuyện tạp niệm kia xảy ra là điều dễ hiểu. Bạn còn chưa cân bằng được cuộc sống của bạn mà.
Ngoài ra, những chuyện xảy ra với bạn thì cũng đều do nghiệp mà thành. Mà đã là nghiệp thì nó phải xảy ra. Giả như cái chuyện tạp niệm kia do phi nhân tác động hay do chính vọng niệm của bản thân bạn thì đó cũng vẫn là Nghiệp. Vậy, giờ muốn giải quyết nó thì phải giải nghiệp thôi. Giải nghiệp bằng cách nào?
QN thấy trì chú là cách giải nghiệp rất tốt. (Tại vì tâm lý chung của người ta là thường thích trì chú hơn niệm Phật). Vậy sẽ trì chú nào? QN nghĩ bạn hãy trì Chú Đại Bi.
Chú Đại Bi oai lực lớn thế nào thì chắc bạn biết rồi. Trong Kinh cũng có nói:” Cây cối héo khô, thì thần chú này cũng làm cho trở nên có cành lá hoa xanh tươi tốt, huống chi là con người có tình có thức”. “Trì chú này mà các điều mong cầu không được toại nguyện thì đây không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni”.
Trì bằng cách nào? Bạn có thể trì chú vào nước rồi quán tưởng hình tượng Quán Âm theo như topic này ( giống như phương pháp Kristin nói đó) Bạn xem topic =>http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?t=138677
Nếu thực sự tin và thành tâm, tinh tấn chỉ duy 1 chú đại bi, bạn hoàn toàn có thể giải quyết việc trên, nhưng cần sự kiên trì, không bỏ dở, nhất định nghiệp sẽ được hóa giải.
Cách 2: Nếu bạn có điều kiện thì bạn vào Thiền Viện Long Tượng (Lâm Đồng) nhập thất đi. Đã rất nhiều người vào đây nhập thất chuyển hóa được thân, tâm. Có người thì hết bệnh nan y, có người quậy quạ, tâm thức rối loạn, rồi ăn thịt rắn, đến vào nhập thất thì cái đêm thứ 6 đã bị quằn quại như con rắn, sau đó nghiệp được hóa giải thì liền tin Phật, không phá phách nữa, bạn có thể đọc và xem video tại đây => http://diendan.daitangkinhvietnam.or...hp?f=81&t=8675
QN có vài suy nghĩ vậy, đạo hữu hãy cứ bình tâm.
A Di Đà Phật.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks