
Nguyên văn bởi
Kim Liên Cư Sĩ
Bạn à ,cảm ơn bạn đã quan tâm .Tạp niệm của mình đến liên tục không ngơi nghỉ một giây phút nào . Và mình nói đến chuyện này có lẽ các bạn sẽ nghi mình bị hoang tưởng nhưng tạp niệm là những câu nói thầm phát ra từ hơi thở ở mũi mà không phải là mồm , nói là nói thầm nhưng người ở rất xa có thể nghe thấy làm mình rất xấu hổ .
Các bạn có thể nghĩ mình là thằng thần kinh , loạn . Nhưng mình đã điều trị Tây Y rất nhiều mà không có kết quả , tất cả các xét nghiệm chiếu chụp tại bệnh viện trên Hà Nội đều đi đến kết luận mình không có vấn đề gì.
Nếu bạn nào ở tỉnh Thái Bình có thể biết mình , bây giờ mọi người ở đó gọi mình là thằng loạn vì họ nghe được tạp niệm của mình.Nên từ khi bị bệnh mình rất ít khi ra khỏi nhà .Mong các bạn giúp đỡ mình để mình có thể hòa nhập lại cuộc sống.
Nam mô Quán Thế Âm bồ tát.
Bookmarks