Mình mắc phải một căn bệnh lạ từ 2 năm nay về tâm lí . Căn bệnh đó là mình luôn có tạp niệm trong đầu và chỉ khi ngủ thì mới hết , tỉnh dậy đỡ được một lúc rồi đâu lại vào đấy . Đầu năm mình có đi chùa và xin quẻ của đức Quán Thế Âm bồ tát thì được phần lời giải về bệnh tật như sau :

Bệnh chi bệnh ấy có hay không
Cái bệnh xuân hao khéo lạ lùng
Chẳng thuốc nào hay cho thấu hiểu
Bên màn đào liễu có thần thông

Quẻ quán âm này rất thiêng , một lần bố mình bị bệnh tưởng chừng như qua đời .Mẹ mình đến xin và đi giải quẻ thì thầy nói là có vấn đề về bát nhang trên ban thờ , sau đó mẹ mình làm lễ tôn bát nhang cho bố thì ông khỏe trở lại và đi làm như bình thường .

Mình đi bắt mạch tại phòng đông y thì bác sĩ nói thân và can đang rất nóng nên gây mê loạn thần trí .Hiện giờ mình đã uống được một thang thuốc nhưng vẫn không khỏi một chút gì.

Hiện giờ mình đang rất khổ tâm với căn bệnh này , mong các bạn ,các cao nhân trên diễn đàn chỉ cho mình cách giải quyết để mình lại có thể sống bình thường như xưa .

Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm bồ tát !