Trích dẫn Nguyên văn bởi vấn_đạo Xem Bài Gởi
:) Đây là câu nói thiếu thực tế và ba xạo nhất của sự phát triển kinh Phật sau này.Ví dụ rất đơn giản:

Thiện hữu MD có 1 cô em gái lấy chồng , đẻ 1 người con , sau đó cô ấy cùng chồng bế đứa con về thăm thiện hữu MD , thì thiện hữu phán 1 câu nghe xong chồng cô em gái ấy xanh mặt : "Đứa bé này cho TÂM MD SINH RA ĐÓ".

Mà Tâm MD thì đâu có ở riêng với THÂN MD đâu hen :D , mà Thân tâm nó ở chung thì làm cách nào ra em bé ấy nhỉ ? :D
Tất cả đều do duyên hợp mà kết cấu ,nếu như không có sự TÂM sanh khởi đầu thì đâu có duyên sanh sau .
ví dụ:người đàn ông không yêu người đàn bà thì không có sự giao phối ,thì không có sự tái sanh .
Tất cả đều có cái nhân do tâm đặt ,TÂM không sanh QUẢ không TRỔ ,VÌ tâm chấp DUYÊN SANH mới có khởi nhân ban đầu
chúc người tu vạn an