Trích dẫn Nguyên văn bởi Nha_Thien77 Xem Bài Gởi
Thảnh thơi một giấc mộng vàng
Mộng ràng theo mộng ruổi đàng theo Trăng
Trăng mờ Trăng đục Trăng rằm
Một Trăng muôn một vẫn nằm nơi đây
Gió vàng ngơ ngẩn bên Tây
Đông Phương tịch vọng là đây cũng vàng!


Vẫn là ở đây, gọi là chẳng đến chẳng đi, hy hy hy
bởi mắt đau nên có trăng mờ đục
bỡi thích ăn mê ngũ mới mộng mơ
bỡi ham vui nên cứ mãi chực chờ
mà chẵng thấy thời gian trôi đi mải
tóc điểm bạc mới bắt đầu ái ngại
những nếp nhăn khuôn mặt đã hằn sâu
rồi 1 ngày khuất bóng biết tìm đâu
ôi nhân thế ta gục đầu nức nỡ
.......................................
hic hic