Bái bà làm thầy , tức làm ma con sao cà!
Ta là Phật sẽ thành lý nào làm tiểu ma cho bà bà Vô Định (chẳng bao giờ Vô được Định)
Bà bà có bíết dụ người đang hành bát chánh đạo và Bồ tát đạo tội gì hông?
Muốn học thiền minh sát, ta dạy cho nghe, nhớ pháp thiền của ta dọc xương sống ấm và nóng, hai bàn tay cũng ấm và nóng không có ớn lạnh như thiền ma của bà nghe, không có dụ thấy ma đánh ma nghe, dù có thấy cũng để nó tự nhiên và biến mất , vì sao vậy?
Vì khi thấy là niệm thấy thấy thấy, còn biết đó là ma hay Phật nữa đâu cà! Thấy mê lầm, niệm nghĩ nghĩ nghĩ, còn đâu mà mê lầm dẫn dụ.
Hỏi một câu nhỏ nhe, bà bà nói bà có chồng, vậy có con chưa? có còn ái dục hay không quậy?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks