Đạo hữu minh_đài:
- Có ý nghĩa gì trong sự gặp gỡ nhau như thế này?! Đạo hữu có thấy thật sự rằng vào ngay lúc này là sự hội ngộ của mọi đón đưa, có sự lưu luyến gì hay không. Gương mặt của vô thường vẫn bình thản mà không lãnh đạm. Vẫn mới mẻ trong từng khoảnh khắc, có gì hân hoan trong đó không, nếu đè nén Tâm để không nghĩ gì, không thấy gì thì có giống như loài vô tình, đó hẳn không phải là cách mà chư Phật xuất hiện trên thế gian này. Tôi không biết Phật quả là gì nhưng chí ít thì tôi biết Phật là người Đại ngộ về sự mê lầm (sự mê lầm có phải là nguyên nhân của khổ đau không nhỉ?), còn Đại mê lầm về giác ngộ thì chắc hẳn là chúng sanh...
- Đúng như Đh nói, tính chất "chuốc lấy sự muộn phiền" là do bản thân chúng ta, thế giới này không trói buộc chúng ta mà chính chúng ta tự trói buộc mình vào thế gian. Có lẽ tên của nó hay được người ta nhắc đến một cách hời hợt là "khổ đau". Nhưng có ai biết rằng sự khổ đau sâu xa với thật tướng của nó đã khiến cho thế gian này xuất hiện một vị như Phật Thích Ca Mâu Ni, hẳn người đã bước những bước đi đầu tiên trên con đường đến Giác ngộ từ sự đau khổ này?!
- Tôi không biết sự chứng đắc trong Đạo pháp là gì, nhưng nếu có thì tôi chỉ muốn sự chứng đắc về lòng Từ bi của chư Phật mà thôi. Bản thân tôi vẫn chưa hiểu thực sự... đó là gì!!!
Vài tâm sự tới Quí Đạo hữu!!!
Chúng ta học điều gì từ đây?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks