Hoa Sen hồi đó ngủ trưa hay bị bóng đè lắm, sau này tụng chú Đại Bi và thiền định đạt cận định qua ấn tướng căn phòng đầy ánh sáng, sau đó thì thấy người âm tới xin đọc kinh cầu siêu thì cũng hết nạn bị bóng đè, khi tụng kinh trì chú Đại Bi thì có nhiều loại hương thơm bay đến mỗi khi không thắp nhang dù chẳng có mong cầu (biết gì để mà cầu mong?) vì Hoa Sen không có phương tiện thờ cúng Tam Bảo đàng hoàng cũng không có duyên được giờ tụng kinh cố định như nhiều đạo hữu, rồi nhà bị bế gió mà cũng có gió mát thổi đến khi tụng chú Lăng Nghiêm, trong khi nghe mp3 thuyết pháp thì cũng có hương thơm rất nhẹ bay tới dù Hoa Sen tụng kinh nghe pháp hay tham thiền không có chỗ cố định, không có giờ cố định. Hoa Sen chỉ có cố giữ 5 giới cho đàng hoàng mà thôi, ngoài ra không có tu theo pháp môn nào khác mà chỉ có trì Đại Bi, Lăng Nghiêm, tụng kinh nhật tụng và tham thiền chút ít thôi. Xin góp vài thực nghiệm cùng quý đạo hữu.