Người ta nói rằng giữa đúng và sai k có ranh giới. Kẻ thoát ra đc sự hạn chế của đúng và sai sẽ có đc tự do.
Nhưng nó k đơn giản như vậy. Vì bóng tối có khả năng của nó.
mấy thằng cha cứ đem chánh kiến với tà kiến ra để nói nhãm quài mà hok biết có tự mình trải nghiệm chưa hay chỉ dc cái xạo, nếu là có chánh kiến thì ko có đi nói ng khác là tà kiến, mà kiến là con m gì? thấy ghét!
chú ý: thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, các em nhỏ ko nên thử làm ở nhà khi ko có cha mẹ!
ổng bị chửi thức quá mà ko biết làm gì nên cười gượng đó mà =))
VCD hihi giống TTMM đó mờ!!! 1 cặp trời sinh hihi
Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa
Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về
hi hi... k0 h0an hỷ chính mình sao h0an hỷ mọi việc đc...
ngượng mà hi hi thì cũng tốt chứ sao
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát
hi hi.. hình như iu TTMM rồi thím niệt à :D
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát
duyên ai thì iu ng đó thui...
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks