
Nguyên văn bởi
Ouriertor
Còn về chuyện ăn chay, thì ta phải xét cho đến tận cùng, một khi đã nói đến vấn đề đó. Một con gà, hay một con chó, đang bị cầm tù, bị chủ nhân hành hạ, ngược đãi, đánh đập, người bán thịt mua những con vật ấy về để bán thịt cho chúng ta ăn, vậy chúng ta ăn thịt những con vật ấy là góp phần giải thoát cho chúng có một kiếp sống tự do, vui vẻ hơn, được đầu thai vào nhà những người chủ hiền lành, nhân hậu hơn, đó mới thực sự là từ bi chân chính. Nếu chúng ta không ăn thịt, người bán thịt sẽ không mua những con vật ấy về mổ thịt, vậy thì chúng vẫn tiếp tục cuộc sống bị chủ nhân đánh đập, hành hạ, đó là từ bi sao?
Bookmarks