
Nguyên văn bởi
minhtam12
THƠ NGẪU HỨNG
trong cuộc sống người đời là thế
Chuỗi ngày tàn tìm để câu thơ
Ngày qua ta lại hưỡng hờ
Tháng lại chưa biết ta chờ việt chi
Sương còn đọng bờ mi thanh tú
Hạt lung linh quyến rũ lạ thường
Trăng ngà ghen ghét vấn vương
Trong thời tuổi mộng quên đường đạo tâm
Mãi mê sống sai lầm khắp nẻo
Để hồn mình vết thẹo hằn sâu
Đau thương nửa kiếp dãi dầu
Nửa đời còn lại tìm đâu lối về
Hãy ráng bỏ cơn mê ham muốn
Xóa tan đi từng luống vụng về
Tìm người học hạnh đề huề
Làm người lương thiện mọi bề trọng nhân
Tập gội rửa từng phần nhơ nhớp
Để trao truyền từng lớp đi sau
Hiệp cùng một kiếp đồng bào
Cùng nhau tha thứ đượm màu tình thương./.
Minh Tâm./.
Bookmarks