Đến một lúc nào đó, cái ý niệm về chúa tự nhiên trở thành buồn cười.
Buồn cười à? Với người vô thần,
với kẻ thờ Satan và với 1 số Phật tử?
Với những ai đặt niềm tin vào Chúa Trời thì Ngài mãi là Tuyệt Đối, có cười, nhưng k phải buồn mà là vui, hjhj.
Chúa cũng là một ý niệm và cũng thay đổi liên tục. Chúa theo ý niệm của người Hồi giáo khác chúa theo ý niệm của người công giáo khác chúa theo ý niệm của người chính thống giáo khác chúa theo ý niệm của người do thái giáo v.v. Các ý niệm này có tính cộng đồng và đều đúng cả. Chúa của thời la mã cũng khác so với chúa của ngày nay
Ý niệm về Chúa thay đổi liên tục à?
K có, chỉ có thêm hiểu biết về Ngài mà thôi.
Nói chung thì TC của HG, TL, AG, CTG, DTG và CG đều là TC Sáng Tạo, đều là TC Toàn Năng, là TC Tình Yêu, TC Cứu Độ
Cái khác là khác về nghi thức, 1 số quan điểm thần học và tín lý. CG và CTG là gần gũi nhau nhất về thần học và tín lý.
HG thì khác nhiều, có chung niềm tin vào TC thôi.
Và tất cả đều có liên quan đến DTG, được thừa hưởng di sản Cựu Ước của DTG, Và qua cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Jesus thì có CG, rùi sau chia ra CTG, rùi TL, AG. HG thì "Tuy tin vào Thiên Chúa, nhưng người Hồi giáo không phải là Kitô hữu vì họ không tin Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa. Đối với họ, Thiên Chúa là duy nhất, và họ không chấp nhận có Chúa Ba Ngôi. Họ coi tín điều này của Kitô giáo là một sự phạm thượng chống lại Thiên Chúa Allah duy nhất. Người Hồi giáo coi Đức Giêsu là một vị ngôn sứ đi trước Mohammed mà thôi."
http://www.google.com.vn/url?sa=t&rc..._QKY4bQPvJvVVQ
Chúa của thời la mã cũng khác so với chúa của ngày nay
Dẫn chứng nha bạn!
Đức tin CG là đức tin tông truyền (được các tông đồ truyền lại), được tuyên xưng trong kinh tin kính. K có chuyện Chúa ngày xưa khác Chúa ngày nay. Thiên Chúa mãi là Đấng Trung Tín, mãi là Tình Yêu. Có khác là qua bao nhiêu thế kỷ, con người thêm hiểu biết về TC qua những suy tư thần học, qua 1 số mạc khải tư.
Bookmarks