Trích dẫn Nguyên văn bởi Thánh Linh Đất Việt Xem Bài Gởi
Tôi nghĩ lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thì độ thuyết phục sẽ cao hơn. Đức Phật khi bị người khác thóa mạ, ngài vẫn bình tâm và nhân từ thì ngài mới có thể làm người khác tâm phục khẩu phục. Tôi theo cả Phật cả Thánh, tôi có con đường đi riêng. Dù sao cũng cảm ơn bạn về lời khuyên mà tôi nghĩ là chân thành.
Tôi chỉ có thẻ là Phật trong tương lai, tôi chưa phải là Phật, đừng so sánh 2 khái niệm khập khiễng như vậy, còn nữa, nếu Phật Di Lặc có xuất hiện giảng đạo thì về mặt hình thức với tôi quá khác, câu từ cũng vậy, tôi ko dám so sánh mình với Phật, quá là ngạo mạn, nhưng ý của tôi, đều là lời Phật dạy ko sai đúng ko? vậy thì Phật có thuyết cũng với ý đấy nhưng toàn thể ngôn từ hình thức lẫn ý đều siêu việt hoàn thiện hơn, chính bạn là người có tâm phân biệt, kiểu dạng chó chê mèo lắm lông ý, lươn ngắn còn chê trạch dài - thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm, sao bạn ko gạn đục mà nhận lấy phần trong, còn bạn ko làm được là bạn kém, nghiệp chướng quá nặng mà ko tiếp nhận được, như tam ác đạo vì nghiệp chướng mà ko hiểu được lời Phật, tôi ko ngạo mạn hay tự đắc mà mọi ý của tôi đều ko sai, nên tôi mới dám nói thế này, so sánh thế này. Bạn cũng đừng có cái kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia, bạn thấy Phật đúng mà ko nghe Phật, thì là đứa con hư rồi, Bạn đừng có cái kiểu, người ta dù nói gì, ta cũng như Phật, ko nghe làm thỉnh trả lại, thế thì hỏng rồi, Phật có đầy đủ trí tuệ, Phật ko sai, bạn lại khác, bạn có thể sai, bạn phải sửa, phải tiến bộ, phải tiếp thu chứ ko cái kiểu ta cái gì cũng đúng được, áp dụng tùy trường hợp chứ, sai mà bao thủ thật là chẳng thể tiến lên được, thấy thương bạn quá.