Trích dẫn Nguyên văn bởi Thánh Linh Đất Việt Xem Bài Gởi
Thôi chúng ta không nên tranh cãi. Tôi cũng theo Phật tôn thờ các Ngài như bạn. Càng tranh cãi sự nóng nẩy đôi khi biến chúng ta thành người khác. Chúng ta đều là người Việt Nam, thiện ý của tôi chỉ muốn xóa bỏ sự phân biệt để không Đạo nào bình luận về Đạo nào hết. Chỉ đơn giản như vậy không ngờ bạn nóng nẩy quá. Tôi không viết để dụ bạn theo Đạo nào cả.
Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người và bình luận trên quan điểm tôn trọng, không dùng từ ngữ nặng nề. Còn bạn bảo tôi cùn cũng được.
Thiện ý của bạn ai cũng chấp nhận, nhưng tôi thấy thật đáng tiếc khi bạn - hoặc nhiều người có duyên với Phật mà lại vướng vào mấy cái chướng ngại kiểu tự buộc cổ vô tròng thế này, bạn có chắc kiếp sau được thọ thân người mà để tu hành ko? mỗi suy nghĩ hành động đều gây tội, đến người tu hành chân chính triệu người mới được 1 người, kiểu nửa mùa thế này chẳng ăn thua. Mà càng về sau tu càng khó, bạn lội nước mà thấy ngại thì nếu ko có một tác động mạnh mẽ bạn liệu có bơi tiếp ko? tu nhanh ko thì cỏ xanh trên mộ bạn ạ, càng về sau tu càng khó, bạn cũng có tìm hiểu qua Phật Giáo đúng ko? các khái niệm cơ bản niết bàn giải thoát bạn cũng hiểu rồi, vậy thì sao cứ phải lăn lộn trong bể khổ làm chi, chỉ có niết bàn hay cõi cực lạc an vui mới là vĩnh hằng, liệu bạn tu theo TN này có giải thoát ko? còn tôi nói rồi tu chân chính còn ko ăn ai, tu nửa mùa thì muôn thủa vẫn dậm chân tại chỗ thôi, tôi nói hết nước hết cái bạn không nghe không hiểu thì tôi chỉ mong bạn hành thiện thật nhiều tụng kinh niệm Phật mà mong sớm nhận được trí tuệ của chư Phật, sớm được Chư Phật gia trì cho, khi ấy, bạn sẽ thấy tôi nói không sai một chút nào, tu không phải là cái gì sâu sa cả, khi nào một mình, hãy quán tưởng đến và đặt câu hỏi cho chính bản thân mình, hãy suy nghĩ về đời, về đạo, về con đường mình đã đang và sẽ đi, thật đáng tiếc. Tôi có thể bị khẩu nghiệp, nhưng tôi nguyện mình phải gánh khẩu nghiệp ấy, tôi chấp nhận, nhưng khẩu nghiệp đó có thể giúp người khác, thì tôi ko e, ko ngại, ko sợ, nghe có vẻ hơi khập khiễng, nhưng vì bảo vệ nền hòa bình độc lập, tôi xin nhận nghiệp là giết người, giết giặc, tôi vì người khác nữa chứ ko phải vì mình, đến thời kì này rồi, xin các bạn hãy tu hành thật tinh tấn đi, cỏ mọc xanh mộ hối ko kịp đâu.