Trang 4 trong 39 Đầu tiênĐầu tiên 1234567891014 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 61 tới 80 trên 763

Ðề tài: Chiếc tủ làm bằng ván hòm và ngôi nhà bị ma ám thứ 100

  1. #61
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi beBu Xem Bài Gởi
    vậy chuyện đốt vàng mã là rất đúng,người âm vẫn xài được,vậy sao lại có nhiều ý kiến là đốt vàng mã là mê tín dị đoan nhỉ? bởi vậy tót nhất là cứ đốt cho chắc ăn.
    xài được hay không là do ý thức của mỗi vong, tức là khi sống mình theo đạo phật hoặc như tony kg theo đạo nào nhưng vẫn đi chùa 1 năm đôi ba lần nên bít có cái gọi là vàng mã nên khi chết thần thức cảm thấy mình cần cái này, cái kia, mún thoả mãn nên kêu ngta đốt,ví dụ khi sống 1 ngày mình ăn cơm 3 bữa đó là thói quen ăn sâu vào ta mấy chục năm sống trên đời nên khi ta chết đến giờ cơm ta tự nhiên cảm thấy đói thôi nên vong đòi cúng này, cúng kia. Người phương Tây kg có định nghĩa về vàng mã nên họ kg có nhu cầu đốt vàng mã, thật ra cảnh giới địa ngục, hay thiên đường là do tâm thức người chết biến hiện chứ nó kg fải là thật, cái mà ngườ ichết ghi nhớ nhất là sự việc xảy ra trước lúc chết hay sự việc đó rất wan trọng với người chết. Ví dụ, người bị bệnh đau đớn mà mất hay tai nạn mất hay oan ức mà mất, cảm giác cuối cùng của họ là nỗi đau, nỗi oan hận nên lúc nào họ cũng có cảm giác đau đớn, đau khổ.
    Last edited by tony_huynh; 10-10-2011 at 06:30 PM.

  2. #62

    Mặc định

    Chuyện của huynh kể hay quá đi, kể tiếp đi huynh, huynh kể xong thì em sẽ kể một câu chuyện có thiệt về một căn nhà ma, có một đống ma luôn, xuất hiện ban ngày luôn, ai vô cũng thấy hết áh. Giờ vẫn còn luôn.
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  3. #63
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu thư mơ mộng Xem Bài Gởi
    Chuyện của huynh kể hay quá đi, kể tiếp đi huynh, huynh kể xong thì em sẽ kể một câu chuyện có thiệt về một căn nhà ma, có một đống ma luôn, xuất hiện ban ngày luôn, ai vô cũng thấy hết áh. Giờ vẫn còn luôn.
    chiện của huynh dài lắm, còn lâu mới xong, muội kể trước đi

  4. #64
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    Tony sợ wá nhanh chóng lao nhanh xuống tầng lửng nơi ba mẹ đang ngồi xem TV, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của tony ba mẹ dường như cũng đoán ra được sự việc có liên quan đến chị L nên ba nói nhanh”Lại xảy ra chiện j nữa hả?chẳng fải êm xui rùi sao?”, tony bèn thuật lại chiện vừa xảy ra đồng thời kể luôn chiện hồi trưa. Ba tony ngồi trâm ngâm 1 lát rùi nói “vậy đợi chị M về bàn tính xem giải quyết ra sao?chứ thế này các con làm sao yên tâm làm việc, học hành, lúc nào về nhà lên phòng cũng nơm nớp lo sợ?”. Đến tối, khi chị M và nhỏ D về ba liền kêu mọi người bàn bạc, tony lại 1 lần nữa kể lại chiện gặp chị L, rùi ba hỏi ý kiến từng người xem nên làm j tiếp theo (mẹ tony thì kg có ý kiến ba tony tính sao thì bà nghe vậy). Trước tiên là chị M “con nghĩ việc của chị L từ đầu đến jờ đều do chi K giúp đỡ, jờ mình có chiện thì fải nói chị K bít để xem chị tính thế nào?”tony và nhỏ D đều đồng ý, tony nói thêm “vậy cũng được nhưng em có ý này được kg?hay là mình chuyển bàn thờ lên sân thượng đi, 2 mẹ con ở trên đó lại rộng rãi, thoải mái, họ có thể đi lên đi xuống chơi được mà, lại kg ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nữa, mọi người đều vui vẻ, fải kg?”nghe xong, ai nấy đều tán thành, ba tony kết thúc buổi nói chiện”quyết định vậy đi, giải tán, đi ngủ “. Mới sáng sớm nhỏ D đã thức rùi (hôm nay nó kg đi học, bình thường kg đi học nó ngủ nướng đến 9h-10h) nên mọi người mới ngạc nhiên hết sức, mẹ là người đầu tiên “ủa?sao thức sớm vậy con?bộ có hẹn bạn đi ăn sáng hả?”nó xua tay lia lịa “kh có hẹn ai hết, để con rửa mặt xong rùi nói tiếp”. Mọi người ngồi quây quần trong phòng khách nhâm nhi cafe (nhà tony sáng nào cả nhà đều uống café hết, café tự pha, chị M pha café ngon tuyệt, bạn bè tony đến đều khen và đòi uống café suốt), kg đợi mọi người hỏi nhỏ D nói nhanh “tối hôm wa con mơ thấy chị L, công nhận chị L giống con ghê, kg bít kiếp trước có fải 2 chị em kg?chị L nói bít nhà mình mún chị L lên sân thượng sống nhưng sợ kg bít chị L có đồng ý hay kg?chị L cũng đã suy nghĩ rùi, chị L chấp nhận lên đó sống nhưng với điều kiện là fải để chị L tự mình dọn dẹp đồ đạc cho gọn gàng, lau quét sạch sẽ mới ở được chứ?(trên đó là cái nhà kho mà fải bề bộn chút thôi, trên đó fía trong là cái nhà kho, fía ngoài là chỗ để phơi quần áo nên kg có mái che), chị L cũng đã nhờ chị K qua giúp dọn dẹp rùi và chị K đã đồng ý, kg tin thì lát đi làm chị M gặp chị K đi, đừng hỏi j cả, chị K sẽ nói cho nghe. Chị L còn kêu anh (tony) gọi cho anh T kêu ảnh xem dùm chị L ngày giờ để đưa bàn thờ lên , còn việc mà hôm qua tony thấy chị L kg fải chị L cố ý hù doạ tony thật sư chị L cũng bất ngờ khi bít tony có thể nhìn thấy chị L, lúc đó chị L nghe tiếng chân đi lên cầu thang nên từ trong phòng chạy ra xem ai về , chị L nghĩ sẽ kg có ai thấy được mình, ai ngờ đụng mặt tony, để tránh tony sợ nên chị L trốn liền đó”
    (còn tiếp)
    Last edited by tony_huynh; 12-10-2011 at 10:50 AM.

  5. #65

  6. #66
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    Buổi trưa, sau khi dùng cơm xong, mọi người tụ họp ở phòng khách, chị M lên tiếng”sáng nay, con gặp chị K chưa kịp hỏi j chị K đã chặn đầu : L có nhờ chị wa phụ dọn dẹp để chuyển lên sân thượng sống, L nói để chị dọn dẹp mới yên tâm nhưng fải có tony phụ mới được, chỉ cần 2 người thôi, nhưng mà chiều nay và vài ngày tới nữa chị bận rùi, chắc wa tuần chị mới wa nhà e được, có j chị báo em sau nha, Quên nữa, bữa đốt vàng mã cho L đó, bữa đó mấy ổng (các vong nhập xác chị K) bận wá kg về giúp được nên chị em mình đốt 2 mẹ con nhận được kg hết đồ, 2 mẹ con kg nhận được cái xe và chiếc cặp của con N, mấy ổng nói mún nhận được fải điểm nhãn cho mấy món đó, chị L có nhờ chị bữa nào wa dọn dẹp rùi đốt lại, chị L xin thêm 1 cây dù nữa để có thể dễ dàng đi ra ngoài đường vào buổi trưa”. Ba tony lên tiếng”vậy giờ tony điện cho anh T nhờ ảnh xem ngày giờ coi sao?tại ba sợ tuần sau mới dọn xong nên con nói với ảnh là chị K bảo wa tuần mới dọn dẹp được nên ngày đưa bàn thờ fải chọn ngày wa tuần nha”. Tony liền móc điện thoại ra gọi ngay cho anh T (tony chỉnh phát loa ngoài để mọi người cùng nghe lun) “alo, tony hả!Anh chờ điện thoại của em mấy ngày nay” ,mới bắt điện thoại lên anh T chưa nghe tiếng tony mà đã khẳng định là tony nên tony mới giât mình hỏi ngay ”ủa?sao anh bít số của em?”tại vì lúc anh T cho số, tony chuẩn bị nhá máy để thử xem có đúng số kg? anh T liền ngăn lại “khỏi nhá máy vì hôm kia anh bị mất điện thoại rùi để mai anh mua điện thoại khác rùi làm lại cái Sim luôn”, anh T nói tiếp trong điện thoại “L nói anh nghe mà, định nhờ anh xem ngày hả?nhưng chắc fải wa tuần mà fải cuối tuần tới mới đem bàn thờ L lên được, chậc, có chiện này anh mún nói cho ba em nghe, có ba em ở đó kg?đưa điện thoại cho ba đi” “anh cứ nói đi, em đang mở loa, cả nhà đều nghe” “anh ah! bữa lên nhà anh có chị K nên em kg tiện nói vì em mới wen anh mới đến nhà anh lần đầu mà nói lung tung mắc công chi K nghĩ em qua mặt chỉ. bữa lên sân thượng nhà anh em thấy kg được chút nào ai lại thờ phật, tổ tiên ở 1 nơi bề bộn như vậy?bàn thờ còn hướng ra chỗ phơi quần áo nữa, kg tôn nghiêm chút nào, anh thấy có đúng kg?”. Suy nghĩ 1 lát ba tony lên tiếng”nghe anh nói vậy, tui suy nghĩ lại mới thấy mình bậy wá thờ cúng kg có trang nghiêm, lúc trước nhà còn làm ăn nên tui thờ ở phòng khách, sau này nghỉ làm, tui thấy phòng khách trần nhà cao wá, dư diện tích nên mới xây thêm 1 phòng ở tầng lửng để vợ chồng tui ở riêng cho thoải mái, vì xây thêm phòng nên trần nhà phòng khách thấp đi cảm giác hơi ngột ngạt , sân thượng vì kg có làm thuốc nữa rộng rãi nên tui mới đem bàn thờ lên đó, tui chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, vậy giờ fải làm sao đây anh?” “anh hỏi tui mới nói thật tình, tui chưa thấy nhà nào xây mà phạm lỗi phong thủy trầm trọng như nhà anh. Vậy đi để chiều nay tan ca xong tui ghé nhà rùi nói chiện rõ hơn, chứ nói wa điện thoại kg tiện và kg hết ý nữa”.
    (còn tiếp)
    Last edited by tony_huynh; 13-10-2011 at 06:59 PM.

  7. #67

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tony_huynh Xem Bài Gởi
    chiện của huynh dài lắm, còn lâu mới xong, muội kể trước đi
    hihi, em hổng biết kể chuyện cho nên thôi thì chờ đọc của huynh vậy nha, chuyện kể của huynh đọc hấp dẫn quá mà.
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  8. #68
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    thì muội cứ kể đại ra đi, kg ai chê đâu mà,hihi....huynh cũng kể đại thôi ah, nghĩ trong đầu sao thì viết ra như vậy ah, cố lên muội, huynh ủng hộ muội :votay:

  9. #69
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định Ngôi nhà bị ếm thứ 100

    Khoảng gần 6h anh T có mặt tại nhà tony, mọi người đang chuẩn bị dùng cơm, gặp dịp nên mời anh T dùng luôn, ba tony là người rất hiều khách nên một hai bắt tony đi mua thêm 1 con gà quay và chục lon bia để đãi khách. Anh T lên tiếng trước “Giờ tony dẫn anh đi xem 1 vòng khắp nhà đi”, xem xét kỹ lưỡng xong xuôi, anh T nói với ba tony”chậc, kg bít nói sao nữa, rắc rối à nha. Giờ mún chuyển bàn thờ L lên thì trước hết anh fải chuyển bàn thờ phật + tổ tiên xuống phòng khách, ai lại để bàn thờ vong kế bên như vậy, với lại bàn thờ phật fải thờ cúng trang nghiêm ai lại để ở 1 nơi bề bộn như vậy, phía trong thì giống cái nhà kho, ngoài thì phơi quần áo, đề tượng phật hướng ra nhìn dây phơi như vậy không tốt đâu, thà kg thờ thì thôi chứ thờ thì fải đàng hoàng, còn nữa nhà anh bị người xây dựng nhà ếm rùi, anh kg bít là fải. Trong giới xây dựng người Hoa, có 1 qui tắc mà tui kg bít qui tắc này người Việt có kg? khi xây nhà đến căn thứ 100 thì fải ếm. Tui nghĩ nhà anh đã bị ếm rùi, bằng chứng đơn giản nhất là ai theo nghề xây dựng đều bít điều tối kị nhất trong xây dựng là kg được xây cửa chính đối diện với của WC lại còn xuyên suốt ra sau nhà, thấy hết từ ngoài vào trong, , còn nữa cầu thang kg được đâm thẳng vô cửa phòng ngủ, nãy tui đo thử rùi, cửa giữa nhà người ta xây số đo là cửa tử (nhà tony cửa chính tới cửa giữa nhà tới của WC, 3 cái song song), cầu thang thì đặt ngay cung bệnh nữa, nói chung nhìu cái lắm tui chỉ nói sơ cho anh bít vậy đó” “giờ mún sửa được kg anh?”ba tony hỏi nhanh.”Sửa mấy cái chính 1 chút thì được nhưng mà sửa cho đỡ thôi chứ nhà bị nhìu lỗi phong thủy wá, tui nghĩ fải xây lại toàn bộ mới được. Trước tiên, cái cửa giữa nhà anh làm thêm cái màn để người nhìn vào kg thấy cửa WC, cái chữ Phúc bằng tiếng Hoa ai dán lên cửa WC vậy?” nhỏ D liền trả lời “con dán đó, tại hồi Tết mua nhìu chữ dán trong nhà wá, dư ra chữ này con kg bít dán đâu, thấy cửa WC trống nên dán vô đó”, tony thấy không khí căng thẳng wá nên nói đùa”chắc mày nghĩ mình có tiền nên mới ăn được nhìu nên mới đi WC, có tiền ăn tức là có Phúc nên mày dán chữ Phúc fải kg?”ai nấy đều cười xoà, anh T cũng cười mỉm “Tầm bậy kg ah, bó tay nhà này lun, tony gỡ ra liền đi”, tony nhanh chóng gỡ chữ đó xuống. Xong xuôi anh T tiếp lời “ nếu đem bàn thờ xuống thì tui fải coi ngày giờ khi nào mua cái trang bằng gỗ để thỉnh bàn thờ xuống chứ ở đây kg có trang đem xuống để ở đâu? Nếu thỉnh bàn thờ xuống thì sẵn tiện chuyển cái cửa phòng ngủ của anh xích wa khoảng 5 tấc thứ nhất là để dời cái giường trong phòng xích ra chừa 1 khoảng trống để kg ai bước vô chỗ đó, bởi vì khi để trang thờ xuống thì trên cái trang thờ là phòng ngủ mình đi tới đi lui trên đó sẽ đạp lên đầu tượng phật, tổ tiên kg tốt vì phòng ngủ của anh làm thêm nên cái trần sát với phòng khách nhà dưới, thứ hai là để cửa phòng ngủ kg trực diện với cầu thang, ngủ sẽ ngon hơn. Nếu anh đồng ý sửa như vậy thì sẵn tiện kêu thợ đắp thêm 1 lớp xi măng ở cái cửa giữa tầng trệt, mỗi bên 2 phân để số đo nó kg thành cửa tử nữa, với lại trên sân thượng có cái hồ nước bằng xi măng anh kg dùng nữa đúng không ? “ “đúng rùi, tại vì cái hồ đó lúc trước dùng chứa nước bơm từ nhà dưới lên để xài, nhưng mà hồ đó hơi nhỏ với lại nó bị rỉ nước nữa nên tui kg xài mà chuyển wa xài bình nước inox, dung tích cao hơn” “nếu anh kg xài nữa thì đập bỏ đi, ai lại để 1 cái hồ trống trong nhà, trông như 1 cái hố vậy. Tui nghĩ trước khi đem bàn thờ L lên đó, mình kêu thợ đến sửa xong xuôi hết rùi mới dọn lên luôn cho nó tiện, mắc công dọn bàn thờ L lên trước, sửa chửa sau, lúc thợ lên sân thượng đập bỏ cái hồ làm ồn ào chỗ L ở rùi làm xong cũng fải quét dọn lại, mắc công dọn 2 lần, 1 công đôi việc lun(dọn dẹp nhà kho để L lên, sửa chửa xong dọn lại là 2 lần, nếu sửa trước thì khi sửa xong dọn luôn 1 lần).”
    (còn tiếp)
    hình minh họa do tony vẽ nè
    Last edited by tony_huynh; 14-10-2011 at 09:34 AM.

  10. #70
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    hình sau khi sửa nhà nè
    Last edited by tony_huynh; 14-10-2011 at 07:54 PM.

  11. #71

    Mặc định

    huynh post nhiều nhiều chút đi,đọc có chút xíu ko đã gì hết

  12. #72
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    post wá trời dài mà nói chút xíu, pó tay lun

  13. #73

    Mặc định

    Hok bít sao nữa nhưng đọc tới trang này thấy bạn nhắc tới vụ "giao tiếp qua giấc mơ" thì mình thấy tin chuyện này hơn nhiều nhiều đó... Có điều khi bị bóng đè là mặt gí sát mặt à? eo ơi ghê wa' ta! >"<

    Nếu ko ngại bạn post ảnh cạnh bên của cái "tủ làm = ván hòm" dc hem?? cạnh bên thui vì ở giữa giờ để bàn thờ chị L rùi nhìn sợ lém >"<

  14. #74

    Mặc định

    Huynh ơi, huynh nhìn thử xem cái phòng ngủ ở dưới trệt nhà em có "cái gì" hông? Cái phòng đó dành cho khách ở nếu ở lại chơi dài ngày, có cái lạ là sao khách mà ở trong đó ngủ cũng bị đè trong khi đó ở nhà em thì hổng có gì sảy ra hết, thỉnh thoảng em cũng vào đó ngủ trưa, hổng có bị gì hết? là sao vậy huynh?

    ảnh đây nè huynh:
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  15. #75

    Mặc định

    nhà giàu quá ^_^
    南無阿弥陀佛

  16. #76

    Mặc định

    hihi uh nha to that
    Chi Pheo Fan Club.com

  17. #77

    Mặc định

    truyện hay mà đọc mất thơi gian wa
    Chi Pheo Fan Club.com

  18. #78

    Mặc định

    thank tony nhiều nhé
    Chi Pheo Fan Club.com

  19. #79
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu thư mơ mộng Xem Bài Gởi
    Huynh ơi, huynh nhìn thử xem cái phòng ngủ ở dưới trệt nhà em có "cái gì" hông? Cái phòng đó dành cho khách ở nếu ở lại chơi dài ngày, có cái lạ là sao khách mà ở trong đó ngủ cũng bị đè trong khi đó ở nhà em thì hổng có gì sảy ra hết, thỉnh thoảng em cũng vào đó ngủ trưa, hổng có bị gì hết? là sao vậy huynh?

    ảnh đây nè huynh:
    huynh đâu fải nhà phong thủy và huynh cũng kg fải thầy pháp nên huynh kg dám và cũng kg bít gì để phán xét nhà muội có"bị" gì kg? theo huynh nghĩ khách đến chơi do đi đường xa mệt, trùng hợp ngủ nằm nghiêng bên trái cho nên tim bị ép thời gian dài -->máu không lưu thông hết toàn thân --> cảm giác khó thở, mệt, giống bị ai đè vậy, nhìu người có thói quen ngủ nằm sấp cũng có cảm giác như bị ai đè vậy. Chính vì thế, nhìu người liền cho rằng mình bị ma đè, thật ra hiện tượng ma đè kg fải là kg có nhưng nó rất khó phân biệt với việc máu kg lưu thông, muội muốn hỉu thêm chiện nầy muội đón đọc chiện của huynh đi, có hiện tượng ma đè đó, lúc đó huynh sẽ miêu tả rõ cảm giác đó cho muội bít nha.
    PM:muội bật mí 1 chút được kg?thật ra nick của muội là muội xài hay nhìu người xài chung vậy?tại huynh thấy có cách muội nói chiện lúc thấy giống người lớn tuổi, lúc thấy giống trẻ con ????
    Last edited by tony_huynh; 15-10-2011 at 05:58 PM.

  20. #80
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi buidoioi17 Xem Bài Gởi
    truyện hay mà đọc mất thơi gian wa
    thì mình đã nói chiện này rất dài, sợ mọi người đọc chán nên có hỏi ý kiến mọi người nên kể tiếp kg? mọi người ủng hộ nên tony mới kể tiếp đó.
    Last edited by tony_huynh; 15-10-2011 at 05:56 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hành trình một linh hồn
    By TuTam in forum Thông thiên học
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 18-10-2013, 02:27 PM
  2. Mưa nhé....♪ ♫
    By Itdepx in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 178
    Bài mới gởi: 10-08-2011, 11:35 PM
  3. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 24-06-2011, 10:10 PM
  4. Ý nghĩa và Quan niệm về MA trong Phật Giáo
    By scorpio_89 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 13-04-2011, 10:13 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •