Trích dẫn Nguyên văn bởi Trần Tình Xem Bài Gởi
Tôi không dám đâu bạn NDS ơi!
Bạn thương quý động viên tôi xin cảm ơn, nhưng tôi cũng như bạn, nhân duyên ít ỏi, muốn giúp mà không được đâu.
Tôi mà giúp được tôi làm luôn chứ cần gì nói qua lại cho tốn giấy mực.
Phải nhờ những người có đủ nhân duyên và đang thực hành tâm linh cơ. Tôi có biết gì đâu, oan cho tôi rồi. Phạteatdrink004!
------------
Hậu học biết bác và bác Tuduong kiểu gì cũng có cách giúp bạn đó mà :). Qua các bài viết của 2 bác thì không hoàn toàn từ sách vở mà ra đâu mà :D. Ít nhiều 2 bác cũng đã gặp nhiều bậc tiền bối trau dồi thêm mà :D. Bác Tuduong lại không còn onl rùi , thui hậu học cùng bác uống bia chịu phạt một mình vậy eatdrink004