Trích dẫn Nguyên văn bởi hoctronhobe Xem Bài Gởi
Chiều qua HTNB vừa ở Thanh Hóa. Đang chơi ở nhà một người ở đấy thì bà đi cùng bị gia tiên nhà người ta ốp vào. Mấy mấy tiếng liền, có lúc gọi không thưa, lay không tỉnh. Thôi thì đủ mọi cách hết xin thì dọa, mấy tiếng các bạn biết rồi đấy. Ông ấy chào cả nghìn lần mà không ra nổi. Tụng các loại kinh vì đi cùng 6 thày mà. Hôm qua tưởng bà ấy chết thì đi tù cả đám.
Các bạn biết sao mà ông ấy ra được không?.
Hóa ra ông ấy đòi bắt tay thằng cháu năm nay 80 tuổi. Ông này thì không tin gì cứ ra, vào đi đâu đấy. Mọi người thấy thế thì cũng không muốn gọi ông ấy. Có mỗi bắt tay xong thì ông ấy chào rồi bảo đi thật. Đúng là đi thật. Tướt cả mồ hôi.
Khi có biểu hiện của thế giới vô hình tương tác thì không phải ai cũng nhận ra Pháp để mà thực hành. Phần nhiều đọc kinh chú xua đuổi. Không biết lý do tại sao, hành không đúng pháp thì toát mồ hôi là phải. Nếu không bình tĩnh mà hỏi cho ra nhẽ, mà vội vàng đọc chú xua đuổi thì "tao nằm ngủ cho chúng mày biết mặt". Cứ thấy hiện tượng như thế cho là ma quỷ. Dù là ma quỷ thì cũng có lý do chứ. Biết lý do mà thực tâm cầu hòa giải cũng xong...