Trích dẫn Nguyên văn bởi PTS Xem Bài Gởi
Việt nam là vậy, tụi bác sĩ ý tá học xong ra trường là mất hết tính người luôn. Tôi dùng chử tụi vì tôi không coi những người như vậy ra gì cả. Tội cho cô NSB phải chịu đòn oan. Sự thật là vậy có tiền thì họ vắt giò lên cổ mà chạy . Quê tôi củng có một đứa bế bị như vậy, nghe đâu là mỗ củng nhiều lần lắm, hy vọng bé Hiệp mỗ một lần thì lành luôn, các bạn nên dặn gia đình bé tiếp tục tìm căn nguyên chánh xem có thể trị cho bé không . Theo PTS thì lời của ông bác sĩ nói trong trang tin tức thì ông ta củng không biết căn nguyên, mỗ chỉ là trị cái ngọn .
Vâng, tại cái máy ảnh .
Nsb không mang túi để giấu cái máy ảnh, cầm duy mỗi cái máy ảnh cho gọn nhẹ. Có lẽ họ tưởng Nsb là phóng viên báo nào. Một B/sì đuổi : " đi ra, đỉ ra Khoa tôi không chụp ảnh..." đuổi như đuổi tà ấy. Thái độ của những người áo trắng ở đây thật sợ...mặc dù không có biển cấm chụp ảnh... Nói tôi là người nhà cháu, nhưng họ không nghe.
Nếu không có nó, Nsb đã giúp được chị Minh nhiều hơn.


@ HuuDuc, Hoalantrang, Cuoi_Chu : Chiều nay hoãn về quê Cháu Hiệp. Vật dụng : Gạo, xe đạp, quạt máy, màn ,sữa bột dinh dưỡng... để hôm khác ta vào , bố trí sau.
Hôm nay, 4h chiều , chờ nhau ở cổng viện vào thăm cháu bé 1 lúc vậy nhé. Nsb