Thật trùng hợp! Mấy ngày trước một người bạn của header và là bạn đọc trung thành của Thế giới vô hình có gọi điện nhờ header làm một bài thơ để cảm ơn huynh Thiên Vương cùng tất cả các huynh đệ tỷ muội đã giúp đỡ bé Hiệp. Thú thật là header được nghỉ học, vui lắm ạ:) Mãi bây giờ mới đọc và có một vài câu góp vui cùng cả lớp. Đây là Tâm ý của bạn header - tuy là "đơn đặt hàng" nhưng cũng là chút thành ý nhỏ của header gửi tới tất cả mọi người!
Việc tích Đức ở tại chính Tâm
Tâm có sáng Đức kia mới tỏ
Nay.
Nhìn khắp cõi nhân gian
Oán ai, khổ ải triền miên
Giành tranh lợi danh khốn khổ
May thay.
Hoa Thiên Vương không mảy may vướng bận
Tửu sắc lánh xa, xả chữ dạy người
Tâm Từ bi rộ tiếng nơi nơi
Đức vô lượng, cõi Vô hình thấu nhất
Một tiếng hô cứu người ngoài trái đất
Muôn nẻo đồng tâm nhất loạt quyên tiền
Kẻ ít người nhiều, góp chút thiện duyên
Cứu em bé, giảm cảnh đời leo lắt.
Ngoisaobiec rưng rưng dòng nước mắt
Vô Ngã thương em chẳng ngại bấc chì
Giữa trưa hè nắng lửa miệt mài đi
Nào tiền trạm, nào thăm em .... đâu ngại khó
Công lao lớn - cô nàng Kiến nhỏ
Góp sức xây cầu nối an hòa
Chân Tâm xưa ở chung nhà
Nay vào lớp tỏ tấm tình tha thiết
Ví dụ thế thôi, head đây không kể xiết
Bao nhiêu người, bấy nhiêu nghĩa tựa non
Còn lòng head quả thật cỏn con
Không tiền góp, hay gom quà bánh
Bể trầm luân, vô vàn khổ hạnh
Riêng mình ai, giúp có thấm gì
Hãy kết đoàn gạt bỏ bớt Sân Si
Tâm Bồ Tát - chính là...đi... Thiên Trúc!
Rất vui mừng khi về lớp mà thấy nhiều bạn mới:votay:
Các bạn cũ thì quen thơ cóc cụ của header rồi, các bạn mới đọc có thấy trúc trắc trục trặc gì thì cũng chớ chê header nha!
Về buổi gặp mặt, header đành xin cáo lỗi cùng các huynh đệ tỷ muội
Bài thơ của header, coi như tạ lỗi cùng các huynh đệ tỷ muội, mong mọi người hoan hỷ!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks