CHÚ ĐẠI BI VÀ CHÚ OMMANIPADMEHUM ,rất tuyệt vời .
-mình cũng vậy:cách đây mấy hôm khi đang đọc chú OMMANIPADMEHUM,thì mình thấy ai đó hay là mình đang xách mấy cái đầu người máu me tím ngắt (lúc này đang niệm chú ,không hề mơ,mình ngưng niệm ngay và niệm thầm ,nếu đây là nghiệp ác của tôi từ nhiều kiếp trước ,và nay các người đến đòi nợ,thì cứ đến đòi,mình cũng thôi không niệm chú nữa,vì mình biết công năng của chú PHẬT,sợ họ bị tổn thương ,nên thôi cứ để họ đòi ,sao cũng dc.
-nhưng đêm đó mình ngủ rất ngon ,khong mơ gì cả,và mai mình cũng đọc chú OMMANIPADMEHUM.và khong thấy gì nữa cả,