Trang 2 trong 15 Đầu tiênĐầu tiên 1234567812 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 284
  1. #21
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Ôi KHÔNG! Đừng như thế! Thiện tai. Tha thiết mong anh Thịnh hãy từ bỏ TAM ĐA (nói xấu, vu khống, xỉ nhục).

    Giá mà một ngày nào đó, mọi người vào mục xả xì tress mà thấy một topic HCThinh Fall In Love With TTMM thì có lẽ sẽ là một ngày thay đổi cuộc đời của Tiểu Thư cũng như của HCThinh. :thumbs_up:
    Thế anh nghĩ sao khi TTMM nói em bị giang mai, về đòi quan hệ tình dục vợ không cho nên đánh vợ???
    Thế anh nghĩ sao khi TTMM nói em làm bậy với chị dâu??
    Thế anh nghĩ sao khi TTMM nói các kiểu tùm lum.......v..v...???
    Em ngu đến mức chẳng hiểu sao lại được khuyên là từ bỏ TAM ĐA?? Anh có khuyên nhầm người không anh LTL??

    Kính anh??
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  2. #22

    Mặc định

    nói vòng vo mãi ..sao mod k trả lời cho mọi người biết TTMM thật sự là như thế nào???nếu tốt như lời mod nói mọi người sẽ chung tay júp nhau chống lại thầy bà xấu...chứ chúng tôi đâu phải xấu xa gì đâu mà mod phải giấu...sự thật chân chính thì chẳng có gì phải sợ và dấu giếm cả .....vì hiện h cách mod nói và cách TTMM làm và cm hoàn toàn trái ngược nhau....
    $$$191

  3. #23

    Mặc định

    thật sự khi đọc những lời nói đàng hoàng trên kia của TTMM tôi thấy rất vui..và h nếu biết sự thật TTMM đúng như lời mod nói thì càng vui hơn nữa ...chỉ vậy thôi...
    $$$191

  4. #24

    Mặc định

    hihi,mấy bác ơi,mình có 1 chuyện góp vui nha:kiếp này ghét ai nhất,hận ai nhất,người đó sau này sẽ là vợ hoặc chồng mình,có thật 100% luôn ,hic nên hong dám ghét hay hận ai đâu,hichic.thiệt đó,
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  5. #25

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    hihi,mấy bác ơi,mình có 1 chuyện góp vui nha:kiếp này ghét ai nhất,hận ai nhất,người đó sau này sẽ là vợ hoặc chồng mình,có thật 100% luôn ,hic nên hong dám ghét hay hận ai đâu,hichic.thiệt đó,
    kiếp này trả chưa xong lo chi kiếp sau..kiếp sau lấy ai cũng đc miễn iu là đc rồiii...:D:D
    $$$191

  6. #26
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    hihi,mấy bác ơi,mình có 1 chuyện góp vui nha:kiếp này ghét ai nhất,hận ai nhất,người đó sau này sẽ là vợ hoặc chồng mình,có thật 100% luôn ,hic nên hong dám ghét hay hận ai đâu,hichic.thiệt đó,
    kiếp này tui ghét nhutri..surrender
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  7. #27

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    Thế anh nghĩ sao khi TTMM nói em bị giang mai, về đòi quan hệ tình dục vợ không cho nên đánh vợ???
    Thế anh nghĩ sao khi TTMM nói em làm bậy với chị dâu??
    Thế anh nghĩ sao khi TTMM nói các kiểu tùm lum.......v..v...???
    Em ngu đến mức chẳng hiểu sao lại được khuyên là từ bỏ TAM ĐA?? Anh có khuyên nhầm người không anh LTL??

    Kính anh??
    ------------------------
    Ừ CŨNG KHÓ HÁ BÁC,TẠT NƯỚC LẠNH AI NỠ TẠT NƯỚC SÔI NÉ SAO NỖI,NHƯNG BÁC UI...THẾ THÌ CON ĐỠ ĐAU BÁC ÀH,NHƯNG NGƯỜI MÀ BÁC TÔN TRỌNG NHẤT,THÂN THIẾT NHẤT ,TIN TƯỞNG NHẤT,LẠI LÀ NGƯỜI GIEO CHO BÁC NHIỀU TIẾNG THỊ PHI NHẤT,THAY ĐEN ĐỔI TRẮNG ,NÓI CÓ THÀNH KHÔNG NÓI KHÔNG THÀNH CÓ,TRIỆT HẾT DG ĐI,CHẮN HẲN LỐI VỀ,VẬY BÁC HẬN KHÔNG,NHUTRI khong hận khong ghét khong thương khong oán,vì biết chắc ,nếu mình rớt vào hận oán ,tức là kiếp sau mình bắc buộc phải lấy người đó ,bởi duyên kiếp sắp đặc,chứ khong............nhưng thoi ,bác hãy vui lên ,hihi ước gì sau khi chết mình có mặt tại đất nước đó,hiền hòa và an lạc.MÔ PHÂT,
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  8. #28
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    ------------------------
    Ừ CŨNG KHÓ HÁ BÁC,TẠT NƯỚC LẠNH AI NỠ TẠT NƯỚC SÔI NÉ SAO NỖI,NHƯNG BÁC UI...THẾ THÌ CON ĐỠ ĐAU BÁC ÀH,NHƯNG NGƯỜI MÀ BÁC TÔN TRỌNG NHẤT,THÂN THIẾT NHẤT ,TIN TƯỞNG NHẤT,LẠI LÀ NGƯỜI GIEO CHO BÁC NHIỀU TIẾNG THỊ PHI NHẤT,THAY ĐEN ĐỔI TRẮNG ,NÓI CÓ THÀNH KHÔNG NÓI KHÔNG THÀNH CÓ,TRIỆT HẾT DG ĐI,CHẮN HẲN LỐI VỀ,VẬY BÁC HẬN KHÔNG,NHUTRI khong hận khong ghét khong thương khong oán,vì biết chắc ,nếu mình rớt vào hận oán ,tức là kiếp sau mình bắc buộc phải lấy người đó ,bởi duyên kiếp sắp đặc,chứ khong............nhưng thoi ,bác hãy vui lên ,hihi ước gì sau khi chết mình có mặt tại đất nước đó,hiền hòa và an lạc.MÔ PHÂT,
    xoắn dùm đeeeeeeeeeeee
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  9. #29

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    hihi,mấy bác ơi,mình có 1 chuyện góp vui nha:kiếp này ghét ai nhất,hận ai nhất,người đó sau này sẽ là vợ hoặc chồng mình,có thật 100% luôn ,hic nên hong dám ghét hay hận ai đâu,hichic.thiệt đó,
    điều này đúng về 1 khía cạnh nhỏ thôi tỷ a, nếu k 1 ng đã có khối chồng/vợ rồi:icon_rolleyes:
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  10. #30

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    điều này đúng về 1 khía cạnh nhỏ thôi tỷ a, nếu k 1 ng đã có khối chồng/vợ rồi:icon_rolleyes:
    ------------------
    em hãy đọc rõ,những chữ nhất trong câu.hiểu hong kưnhg,hihi,
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  11. #31

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    ------------------
    em hãy đọc rõ,những chữ nhất trong câu.hiểu hong kưnhg,hihi,
    DN đọc rồi chứ, ghét và hận khác nhau, nên ghét nhất và hận nhất đã là 2 ng khác nhau. Hơn nữa, theo đúng quy luật người ta thường ít ghét ít hận ai cả đời, nên chỉ trong khoảng t/g nhất định, k gian nhất định họ ghét ai đó, sau 1 t/g thì k còn cảm giác này nữa... nên trong 1 trung bình cuộc đời con ng ghét, thương, yêu , giận , hận ... k thể chỉ là 1 ng tỷ ah
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  12. #32
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2011
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    911

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    ------------------------
    Ừ CŨNG KHÓ HÁ BÁC,TẠT NƯỚC LẠNH AI NỠ TẠT NƯỚC SÔI NÉ SAO NỖI,NHƯNG BÁC UI...THẾ THÌ CON ĐỠ ĐAU BÁC ÀH,NHƯNG NGƯỜI MÀ BÁC TÔN TRỌNG NHẤT,THÂN THIẾT NHẤT ,TIN TƯỞNG NHẤT,LẠI LÀ NGƯỜI GIEO CHO BÁC NHIỀU TIẾNG THỊ PHI NHẤT,THAY ĐEN ĐỔI TRẮNG ,NÓI CÓ THÀNH KHÔNG NÓI KHÔNG THÀNH CÓ,TRIỆT HẾT DG ĐI,CHẮN HẲN LỐI VỀ,VẬY BÁC HẬN KHÔNG,NHUTRI khong hận khong ghét khong thương khong oán,vì biết chắc ,nếu mình rớt vào hận oán ,tức là kiếp sau mình bắc buộc phải lấy người đó ,bởi duyên kiếp sắp đặc,chứ khong............nhưng thoi ,bác hãy vui lên ,hihi ước gì sau khi chết mình có mặt tại đất nước đó,hiền hòa và an lạc.MÔ PHÂT,
    Trời, con người mà ai chởi té tát vào mặt mình mà vẫn bình thường chắc chỉ có phật thánh và ... thôi.

  13. #33

    Mặc định

    Mấy ngày nay thấy các bạn tranh luận nhiều mình thấy rằng có không ít các thầy lợi dụng sự cả tin của mọi người để làm điều xấu. Mình cũng xuýt nữa là nạn nhân của 1 nhân vật "thầy" cộm cán trong diễn đàn. Đến giờ bình tâm lại mình vẫn còn giận run người.
    Hồi đó mình mang bầu tháng thứ 6, hai vợ chồng mình trục trặc nên có vào nhờ 1 thầy làm bùa hòa hợp. Chạy xe máy 50km để đến lấy bùa mình bị thầy dụ dỗ vào nhà nghỉ để thầy làm bùa, nhưng mình kiên quyết không vào bởi mình nghĩ đơn giản 2 vợ chồng đang rạn nứt mà mình vào nhà nghỉ với người khác ( tất nhiên lý do là để làm bùa ) ai nhìn thấy thì có đến 100 lá bùa cũng chẳng hòa hợp được. Trên đường chạy xe về mũi cứ cay xè mấy lần phải dừng lại để cho thật bình tâm. Nghĩ đến lời đề nghị khiếm nhã, nghĩ đến chồng, nghĩ đến đứa con trong bụng . Sao lại có những người bẩn thỉu bệnh hoạn đến thế nhỉ .
    Nhưng không vì thế mà mình mất niềm tin vẫn có những người thầy rất tốt, dù không giúp được vợ chồng mình hòa hợp nhưng mình vẫn muôn nói lời cảm ơn vì đã cho mình những lời khuyên rất hữu ích và mang lại cho mình cái tâm sáng .

  14. #34

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kebathanh Xem Bài Gởi
    Mấy ngày nay thấy các bạn tranh luận nhiều mình thấy rằng có không ít các thầy lợi dụng sự cả tin của mọi người để làm điều xấu. Mình cũng xuýt nữa là nạn nhân của 1 nhân vật "thầy" cộm cán trong diễn đàn. Đến giờ bình tâm lại mình vẫn còn giận run người.
    Hồi đó mình mang bầu tháng thứ 6, hai vợ chồng mình trục trặc nên có vào nhờ 1 thầy làm bùa hòa hợp. Chạy xe máy 50km để đến lấy bùa mình bị thầy dụ dỗ vào nhà nghỉ để thầy làm bùa, nhưng mình kiên quyết không vào bởi mình nghĩ đơn giản 2 vợ chồng đang rạn nứt mà mình vào nhà nghỉ với người khác ( tất nhiên lý do là để làm bùa ) ai nhìn thấy thì có đến 100 lá bùa cũng chẳng hòa hợp được. Trên đường chạy xe về mũi cứ cay xè mấy lần phải dừng lại để cho thật bình tâm. Nghĩ đến lời đề nghị khiếm nhã, nghĩ đến chồng, nghĩ đến đứa con trong bụng . Sao lại có những người bẩn thỉu bệnh hoạn đến thế nhỉ .
    Nhưng không vì thế mà mình mất niềm tin vẫn có những người thầy rất tốt, dù không giúp được vợ chồng mình hòa hợp nhưng mình vẫn muôn nói lời cảm ơn vì đã cho mình những lời khuyên rất hữu ích và mang lại cho mình cái tâm sáng .
    Rồi xong luôn , chuyện thầy bà vừa yên thì thím này vô hát bài " nổi lửa lên " em , sao chị không vào mục thầy bà mà nói , chỗ này mọi người đang chờ TTMM nói về bản thân mình , chị post lộn chỗ rồi .Nhờ mod chuyển lên mục thầy bà cho chị này

  15. #35

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kebathanh Xem Bài Gởi
    Mấy ngày nay thấy các bạn tranh luận nhiều mình thấy rằng có không ít các thầy lợi dụng sự cả tin của mọi người để làm điều xấu. Mình cũng xuýt nữa là nạn nhân của 1 nhân vật "thầy" cộm cán trong diễn đàn. Đến giờ bình tâm lại mình vẫn còn giận run người.
    Hồi đó mình mang bầu tháng thứ 6, hai vợ chồng mình trục trặc nên có vào nhờ 1 thầy làm bùa hòa hợp. Chạy xe máy 50km để đến lấy bùa mình bị thầy dụ dỗ vào nhà nghỉ để thầy làm bùa, nhưng mình kiên quyết không vào bởi mình nghĩ đơn giản 2 vợ chồng đang rạn nứt mà mình vào nhà nghỉ với người khác ( tất nhiên lý do là để làm bùa ) ai nhìn thấy thì có đến 100 lá bùa cũng chẳng hòa hợp được. Trên đường chạy xe về mũi cứ cay xè mấy lần phải dừng lại để cho thật bình tâm. Nghĩ đến lời đề nghị khiếm nhã, nghĩ đến chồng, nghĩ đến đứa con trong bụng . Sao lại có những người bẩn thỉu bệnh hoạn đến thế nhỉ .
    Nhưng không vì thế mà mình mất niềm tin vẫn có những người thầy rất tốt, dù không giúp được vợ chồng mình hòa hợp nhưng mình vẫn muôn nói lời cảm ơn vì đã cho mình những lời khuyên rất hữu ích và mang lại cho mình cái tâm sáng .
    hic, đến bà bầu cũng k tha sao? chia sẻ với b nhé, may b tỉnh giác nên k bị hãm hại. Mà lão "thầy" bệnh hoạn đó là ai vậy? b nên viết ra để mọi ng còn rút kinh ngiệm nha.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  16. #36

    Mặc định

    Nhân đây cũng góp ý với bạn TTMM , ở trên forum này , lớn có , nhỏ có , giống như 1 xã hội thu nhỏ, đâu phải ai cũng giống ai mà bạn vô nói là khích để thử họ , họ cũng là con người chứ có phải tiên phật gì mà không nổi nóng .
    Nên khi họ nóng lên thì nặng nhẹ là chuyện bình thường , mong bạn suy nghĩ lại , thành công trên đường đời không phải là những trò này , cái này người ta gọi là xúc phạm tới người khác thì đúng hơn . Chúc bạn luôn sáng suốt .

  17. #37

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mưa Bay Xem Bài Gởi
    Rồi xong luôn , chuyện thầy bà vừa yên thì thím này vô hát bài " nổi lửa lên " em , sao chị không vào mục thầy bà mà nói , chỗ này mọi người đang chờ TTMM nói về bản thân mình , chị post lộn chỗ rồi .Nhờ mod chuyển lên mục thầy bà cho chị này
    hjx...sắp có bão nữa rồi...đồng tình với mưa bay ...mod dời bài này qua mục thầy bà đi ..mặc dù rất thông cảm với chị nhưng h để đây là lát nữa cháy phực phực luôn mà k cần lý do....h giải quyết từng chuyện thôi...
    $$$191

  18. #38

    Mặc định

    Hoan hỉ đi các bác ơi sao lại nặng lời với nhau thế ạ?

  19. #39

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuongnatran Xem Bài Gởi
    hjx...sắp có bão nữa rồi...đồng tình với mưa bay ...mod dời bài này qua mục thầy bà đi ..mặc dù rất thông cảm với chị nhưng h để đây là lát nữa cháy phực phực luôn mà k cần lý do....h giải quyết từng chuyện thôi...
    Mình kể lại chuyện này để mong các bạn biết được rằng ở đâu cũng có người tốt người xấu, vì chuyện đó xảy ra với mình cũng đã 2 năm rồi. Không phải nhắc lại để thêm lửa hoặc đổ xăng mà cái mình muốn là các bạn bình tĩnh. Mình thấy ở đây có nhiều bạn đã quá lời .

  20. #40

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hết xài Xem Bài Gởi
    Nghe mod LTL nói nick TTMM gồm nhiều người kì cựu trên forum già về tuổi đời lẫn tuổi nghề có thể đoán là các thành viên tham gia cuối năm 2007 từ hồi còn forum TGBN vậy mình càng không hiểu động cơ tham gia và nhất là mấy bài viết gần đây của TTMM khi nói về Thái Linh(Duy Nhuận) (cái vụ TTMM đâm chọt sì căng đan ku KML mình không có ý kiến). Lúc đầu mình còn tưởng TTMM vào đâm chọt, chọc ghẹo các thành viên "hot" chắc để thử tính kiên nhẫn của mọi người hay chứng minh khả năng bóc mẽ người khác của TTMM? Cho đến khi lúc mọi người đang tố cáo hành vi của Thái Linh là thầy dỏm thì TTMM nhào vô năn nỉ Thái Linh cứu chữa thằng em nào đó của TTMM. Người không biết gì về thầy bà lúc đó ai cũng sẽ nghi ngờ ông thầy dỏm TL này vậy mà TTMM lại năn nỉ ỉ ôi TL cứu giúp(thiếu gì thầy bà khác trên forum sao không liên lạc hoặc mở topic nhờ giúp đỡ?) Rồi sau vài ngày TTMM lại vào ca ngợi "thầy" TL cao tay cúng có 1 lần là xong, ca ngợi TL tận mây xanh. Vậy trong những câu chuyện của TTMM có bao nhiêu % là sự thật hay tất cả chỉ là 1 trò đùa? Tóm lại mình muốn biết mục đích thật sự của TTMM trong những chuyện này là gì, có thể cho mọi người biết được chứ???
    hihi, chào các huynh tỷ, em vừa rỗi việc, giờ muốn tâm sự với mấy huynh tỷ, em xin trả lời chất vấn của mấy huynh tỷ, hihi, lần lượt từng người một nha.

    Sau khi em đọc bài viết về Dr. Cham tức là Duy Linh của hcthinh, em có cảnh báo mấy huynh tỷ là đừng kết án họ vội, vì đầu đuôi mình chưa biết tường tận, vậy mà mấy huynh tỷ cứ nhao nhao kết án người ta, kết án luôn hai người là Mộng tìm đạo và Vân bình. Như vậy là mấy huynh tỷ đã mắc mưu của hcthinh rồi, vì hcthinh muốn gây sóng gió trên 4rum thôi để thỏa mãn tư thù cá nhân mà thôi, (em có bằng chứng tư thù giữa hcthinh và Mộng)

    hihi, do đó để phá chấp cho mấy huynh tỷ nên em đã đóng vai ác là bịa ra câu chuyện thằng em T-H bị ma ám để lobby cho huynh Duy Linh, em biết chắc một điều là ai cũng kết án em là đồng lõa với Duy Linh, hihi, em chấp nhận bị hàm oan, bị rủa xả để phá chấp cho mấy huynh đó, chứ em hoàn toàn không ủng hộ Duy Linh, thậm chí còn phản đối nữa đó, hihi, huynh hài lòng chưa huynh?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
    À, ra thế

    Thế TTMM cho tiểu nhân hỏi cao nhân nào mà đợt trc có ý tốt với Trango thế ạ? (đầu đất quá, quên hết sạch r, chỉ nhớ đc về 1 pha với bạn heoconngocngech, đc ca ngợi tài chém gió thui)

    Để T còn biết đường cảm ơn cái nhỉ.

    p/s: may quá còn nhiều "bình thường nhân" k "trị" Trango theo cách như của TTMM, k h này chắc k còn ngồi đây mà chém gió tiếp r
    hihi, chào Trango, xin cáo lỗi với Trango nha, vì T. đã chọn ngay Trango để thử thách, vì thấy Trango nói chuyện có duyên và cũng hay chuyện nên Tr. mới nhắm vào Trango để thử xem Trango có giữ được bình tĩnh hay không thôi mà, Tr. đoán Trango ngoài đời cũng nhí nhảnh dể thương thôi, xin lỗi Trango một lần nữa nha, hihi.

    hihi, mõi tay quá đi, giờ đi xin lỗi từng người oải ghê luôn. hihi.
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. TÂM VŨ TRỤ
    By doxuantho in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 242
    Bài mới gởi: 26-03-2012, 02:27 PM
  2. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  3. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-04-2011, 11:41 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •