Trang 1 trong 15 123456711 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 284
  1. #1

    Mặc định TTMM tâm tình cùng các huynh tỷ.

    hihi, tiểu thư vô 4 rum chỉ mới vài tháng thôi mà đã gây bao sóng gió cho 4rum, hihi, nhiều người đoán lung tung tiểu thư là ai? có người đoán là huynh Minh Tâm clone nick để gieo thêm ân oán (hcthinh đoán nhiều nhất), hihi có người đoán là đàn ông giả dạng đàn bà, có người đoán là thiếu nữ còn trẻ, hihi, tất cả đều sai hết hihi, đây là cái nick tập thể đó mấy huynh tỷ ơi, ai cũng post bài được hết áh, hihi, ti nhiên em là người post nhiều nhất, hihi, em chỉ muốn tạo không khí sôi động cho 4rum thôi mà, nhưng qua đó cũng để đánh giá được phần nhiều members trong 4rum hơi thiếu kềm chế, hể ai nói động đến mình là chửi bới xúc xiển ghê quá, vậy là hổng tốt rồi. đối với mấy người tu hành mấy huynh tỷ cũng hổng tha, người ta là bậc tu hành dù chưa thành thì cũng phải kính trọng cung kính cúng dường họ để họ thêm sức mạnh chứ, ai lại đi xúc xiển để họ sa xuống bao giờ. Đức chúa Jesus có dạy đại loại là: con đừng thấy cái gai trong mắt người mà hãy thấy cái đà trong mắt con đó. chúc mấy huynh tỷ vui vẻ nha.
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  2. #2

    Mặc định

    Nhưng khi có nhiều người phản đối TTMM thì TTMM phải xem lại mình nhé.Hôm nào rãnh mình làm vài ve nhe bạn...

  3. #3

    Mặc định

    NẾU NHƯ U LUÔN NÓI CHUYỆN ĐÀNG HOÀNG NHƯ LÚC NÀY THÌ CHẲNG CÓ AI PHÊ PHÁN HAY XÚC XIỂN GÌ ...U LUÔN CƯỜI TRÊN MỌI CÁI ĐAU KHỔ CỦA NGƯỜI KHÁC,MÓC MÁY 1 CÁCH VÔ TỘI VẠ..SAU NÀY NẾU U NÓI CHUYỆN CŨNG NHƯ BÂY GIỜ THÌ MỌI NGƯỜI VÀ BẢN THÂN TÔI CŨNG NÓI CHUYỆN ĐÀNG HOÀNG VỚI U...KHÔNG THỂ ĐÒI HỎI NGƯỜI KHÁC ĐÀNG HOÀNG,K XÚC XIỂN MÌNH KHI MÀ TRONG CÁCH NÓI CHUYỆN U K TÔN TRỌNG HỌ ....
    $$$191

  4. #4

    Mặc định

    hihi, để em tâm sự tiếp nha, nhóm đánh giá của tụi em có 6 mạng, theo đủ các đạo, đạo Phật, đạo Công giáo La mã, đạo tin lành, có người không theo đạo, em nhỏ tuổi nhất nhóm em theo đạo Phật. Nếu em có cố ý xúc phạm đến huynh tỷ nào thì xin tha lỗi cho em, em biết ơn nhiều, em hổng có ác ý đâu, em muốn thử xem phản ứng của người bị em kích động thôi, hihi, tha lỗi cho em nha. Trong kinh doanh có một lớp học gọi là "kiềm chế cảm xúc", ai luyện thành công thì người đó sẽ có cơ hội thành công ngoài đời hơn, cho nên mấy huynh tỷ thông cảm cho ý đồ đó của em nha. Em thực nghiệm thôi mà hổng có ác ý đâu. hihi. để tối về rổi thì em tâm sự tiếp nha.
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu thư mơ mộng Xem Bài Gởi
    hihi, tiểu thư vô 4 rum chỉ mới vài tháng thôi mà đã gây bao sóng gió cho 4rum, hihi, nhiều người đoán lung tung tiểu thư là ai? có người đoán là huynh Minh Tâm clone nick để gieo thêm ân oán (hcthinh đoán nhiều nhất), hihi có người đoán là đàn ông giả dạng đàn bà, có người đoán là thiếu nữ còn trẻ, hihi, tất cả đều sai hết hihi, đây là cái nick tập thể đó mấy huynh tỷ ơi, ai cũng post bài được hết áh, hihi, ti nhiên em là người post nhiều nhất, hihi, em chỉ muốn tạo không khí sôi động cho 4rum thôi mà, nhưng qua đó cũng để đánh giá được phần nhiều members trong 4rum hơi thiếu kềm chế, hể ai nói động đến mình là chửi bới xúc xiển ghê quá, vậy là hổng tốt rồi. đối với mấy người tu hành mấy huynh tỷ cũng hổng tha, người ta là bậc tu hành dù chưa thành thì cũng phải kính trọng cung kính cúng dường họ để họ thêm sức mạnh chứ, ai lại đi xúc xiển để họ sa xuống bao giờ. Đức chúa Jesus có dạy đại loại là: con đừng thấy cái gai trong mắt người mà hãy thấy cái đà trong mắt con đó. chúc mấy huynh tỷ vui vẻ nha.
    Nghe mod LTL nói nick TTMM gồm nhiều người kì cựu trên forum già về tuổi đời lẫn tuổi nghề có thể đoán là các thành viên tham gia cuối năm 2007 từ hồi còn forum TGBN vậy mình càng không hiểu động cơ tham gia và nhất là mấy bài viết gần đây của TTMM khi nói về Thái Linh(Duy Nhuận) (cái vụ TTMM đâm chọt sì căng đan ku KML mình không có ý kiến). Lúc đầu mình còn tưởng TTMM vào đâm chọt, chọc ghẹo các thành viên "hot" chắc để thử tính kiên nhẫn của mọi người hay chứng minh khả năng bóc mẽ người khác của TTMM? Cho đến khi lúc mọi người đang tố cáo hành vi của Thái Linh là thầy dỏm thì TTMM nhào vô năn nỉ Thái Linh cứu chữa thằng em nào đó của TTMM. Người không biết gì về thầy bà lúc đó ai cũng sẽ nghi ngờ ông thầy dỏm TL này vậy mà TTMM lại năn nỉ ỉ ôi TL cứu giúp(thiếu gì thầy bà khác trên forum sao không liên lạc hoặc mở topic nhờ giúp đỡ?) Rồi sau vài ngày TTMM lại vào ca ngợi "thầy" TL cao tay cúng có 1 lần là xong, ca ngợi TL tận mây xanh. Vậy trong những câu chuyện của TTMM có bao nhiêu % là sự thật hay tất cả chỉ là 1 trò đùa? Tóm lại mình muốn biết mục đích thật sự của TTMM trong những chuyện này là gì, có thể cho mọi người biết được chứ???
    Kim ba kim ba đế, cầu ha cầu ha đế, đa la ni đế, ni ha la đế, tì lê ni đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha...

  6. #6

    Mặc định

    À, ra thế

    Thế TTMM cho tiểu nhân hỏi cao nhân nào mà đợt trc có ý tốt với Trango thế ạ? (đầu đất quá, quên hết sạch r, chỉ nhớ đc về 1 pha với bạn heoconngocngech, đc ca ngợi tài chém gió thui)

    Để T còn biết đường cảm ơn cái nhỉ.

    p/s: may quá còn nhiều "bình thường nhân" k "trị" Trango theo cách như của TTMM, k h này chắc k còn ngồi đây mà chém gió tiếp r
    vẫn còn đi còn đi

  7. #7
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Mọi người muốn nói gì thì cứ nhào vô nói cho đã đi...đuối lý thì cái mẹt ông Love Tamlinnh mò vô giảng đạo ngay và xóa topic này liền à...
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  8. #8
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Tôi yêu cầu ông Love Tâm Linh vô đây trả lời cho tôi câu hỏi:

    Ông đã đọc hết tất cả bài viết của TTMM về nick hcthinh từ tháng 2/2011 đến tận ngày hôm nay chưa???

    Ông chỉ cần trả lời có hay không thôi. Không cần dài dòng.

    Còn ông dỡ cái thói núp trong xó rồi nhảy ra xóa bài thì tôi thua.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  9. #9

    Mặc định

    Chào các thành viên diễn đàn TGVH.

    Mình xem diễn đàn này từ đầu năm 2010 đến nay mới đăng kí nick làm thành viên. Chuyện của TGVH đối với mình như chuyện ngoài lề cuộc sống, có cũng được, không có cũng được. Những topic được gọi là "hot" thật ra mình xem qua đủ cả, các thành viên với tính cách của họ mình cũng biết tạm đủ qua cách họ viết bài. Nhưng mình không bàn đến cụ thể một ai ở đây.

    Nhưng từ lúc đăng kí nick đến nay, mình bị cuốn vào vòng thị phi phức tạp dù mình chưa bao giờ can hệ đến bất cứ ai (trừ một cô bé thành viên trong này mà ngoài đời mình có quen). Mình cũng là phàm phu, cũng tò mò xem chuyện, càng lúc mình càng quan tâm hơn những chuyện thị phi ấy, và xem như trò giải trí của mình. Mình bắt đầu lên diễn đàn nhiều hơn, chẳng để làm gì cả, đơn giản là xem những topic hot.

    Rồi tính cách mình bắt đầu thay đổi, mong có ai đó lớn tiếng tranh cãi, để tất cả thành viên cùng chen vào comment. Có lẽ đối với mình, yên bình quá thì cũng nhàm. Nhàm lắm.

    Mình cũng biết mình xấu đi, nhưng vẫn vào đây xem scandal diễn tiến đến đâu... lúc đầu không quan tâm, nhưng dần dần nó chi phối cảm xúc, và mình type để comment. Thị phi cứ thế không khi nào tận, kể cả khi mod del bài, block bài.

    Từ đâu ra? Từ tính cách mỗi con người khi chưa dứt bỏ ưu phiền thế sự.
    Vì chữ công bằng công lí ban đầu, về sau biến diễn đàn thành cái chợ, mà mỗi người vào comment là gieo một hạt giống.

    Commemt có tốt có xấu, cũng có khi vô hại. Và tác động của những lời ảo trên diễn đàn ảo đều ko phải là ảo.

    Xin rút chân trước khi sa lầy.
    "Có một điều không phải ai cũng làm được, đó là mình của ngày hôm nay phải tốt hơn mình ngày hôm qua!" - (Little angle)

  10. #10

    Mặc định

    Ngoài đời nếu bạn muốn thành công bạn phải nói chuyện làm sao cho người ta phục..chứ không phải khích bác và lúc người ta nói mình thì "kiềm chế cảm xúc" và im lặng k giài thích cũng như k đáp trả...nói như bạn thì những người bị câm là thành công dễ dàng nhất...tôi k biết bạn bao nhiêu tuổi,làm nghề gì và gia đình bạn ra sao và bạn đã thành công hay vẫn đang học hỏi để thành công.Bản thân tôi ,thành công là khi đc người khác yêu thương và quý trọng .Còn nói đến thành công trong sự nghiệp thì mỗi người có sự nhìn nhận khác nhau.Với bạn nếu hợp đồng lời 1 tỷ là thành công ,là tốt.nhưng đối với người khác lời 10tỷ họ mới chịu ký và đó mới là thành công của họ...thì giống như lâu nay như cách bạn nói bạn làm vậy để rèn dũa bản thân,để học cách kiềm chế để đến với bản thân ..thì đối với tôi nếu cho tôi làm vậy tôi sẽ k làm,cách đó sẽ phá sản mất...tôi k biết cách bạn hay tôi là hay ho,và csống của bạn ra sao??chắc bạn vẫn đang trên đg tìm đến con đg thành công vì bạn nói ở trên như vậy.Bản thân tôi,hiện h tôi hài lòng với csống mình đang có,1 gia đình hoàn chỉnh với 1 người chồng,1 đứa con dễ thương ,ngoan ngoãn và 1 công ty do mình tự làm chủ trước kia và bây h vẫn đang ăn nên làm ra...chào bạn,chúc may mắn và sức khoẻ...hy vọng sau này bạn luôn nc dễ thương như ở trên..
    $$$191

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    Mọi người muốn nói gì thì cứ nhào vô nói cho đã đi...đuối lý thì cái mẹt ông Love Tamlinnh mò vô giảng đạo ngay và xóa topic này liền à...
    Anh Thịnh dạo này chơi bùa gì mà hay cáu gắt thế nhỉ.
    Kính anh một ly trà thanh nhiệt giải độc nhé. :coffee:

  12. #12
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Anh Thịnh dạo này chơi bùa gì mà hay cáu gắt thế nhỉ.
    Kính anh một ly trà thanh nhiệt giải độc nhé. :coffee:
    Em là dân ngu thôi anh...em mong anh trả lời cho câu hỏi của em thôi.
    Kính anh.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  13. #13

    Mặc định

    "Tội nóng giận là :

    Do tham làm gốc, lửa giận tự thiêu ;

    Quắc mắt quát to, tiêu tan hòa khí.

    Không riêng người tục, cả đến thầy tu ;

    Kinh luận tranh giành, cùng nhau công kích.

    Chê cả sư trưởng, nhiếc đến mẹ cha ;

    Cỏ nhẫn héo vàng, lửa độc rực cháy.

    Buông lời hại vật, cất tiếng hại người ;

    Không nhớ từ bi, chẳng theo luật cấm.

    Bàn thiền tợ Thánh, thấy cảnh như ngu ;

    Dầu ở cửa không, chưa từng vô ngã.

    Như cây sinh lửa, lửa cháy đốt cây ;

    Những tội trên đây, đều do nghiệp giận."


    Yêu cho roi cho vọt, nhưng k phải lúc nào roi vọt cũng là yêu.

    @ TTMM: như TTMM đã nói, ý của TTMM là tốt (T miễn bàn chuyện mâu thuẫn giữa hcthing và TTMM), nhưng việc Gò già trẻ, lớn bé, kẻ tu, ng chưa tu, kẻ chân chân ráo,.. vào 1 cái Khuôn chung không đc đâu ạ. K phải ai cũng 1 bước lên Phật, Thánh, giác ngộ đc. Nhất là kẻ sơ cơ
    vẫn còn đi còn đi

  14. #14
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nitodium Xem Bài Gởi






























    Tâm thay đổi thì Đời sẽ đổi thay....Con người mới trong chu kỳ tiến hóa này...

    Vài dòng chia sẽ....chúc các anh em hài hòa ,tấn tới...

    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  15. #15
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    Tôi yêu cầu ông Love Tâm Linh vô đây trả lời cho tôi câu hỏi:

    Ông đã đọc hết tất cả bài viết của TTMM về nick hcthinh từ tháng 2/2011 đến tận ngày hôm nay chưa???

    Ông chỉ cần trả lời có hay không thôi. Không cần dài dòng.

    Còn ông dỡ cái thói núp trong xó rồi nhảy ra xóa bài thì tôi thua.
    Kê dép ngồi chờ ông nội của diễn đàn vô trả lời.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    Tôi yêu cầu ông Love Tâm Linh vô đây trả lời cho tôi câu hỏi:

    Ông đã đọc hết tất cả bài viết của TTMM về nick hcthinh từ tháng 2/2011 đến tận ngày hôm nay chưa???

    Ông chỉ cần trả lời có hay không thôi. Không cần dài dòng.

    Còn ông dỡ cái thói núp trong xó rồi nhảy ra xóa bài thì tôi thua.
    Anh Thịnh này hỏi lạ nhỉ, bài gởi cho anh thì anh cứ việc đọc chứ hỏi LTL làm gì. Nhìn thành tích trên 45.000 bài của anh, anh có nhớ bao nhiêu người được anh đem ra làm đề tài không. Khẩu Nghiệp anh đang mắc nợ thì giờ phải lãnh cho đủ chớ. Nếu không có TTMM giúp anh trả nghiệp quả này thì chắc anh sẽ phải mang nợ đến cuối đời luôn.

    hcthinh
    Hoàng Đế Spam
    Gia nhập: Apr 2010
    Bài gởi: 45,067

  17. #17
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Anh Thịnh này hỏi lạ nhỉ, bài gởi cho anh thì anh cứ việc đọc chứ hỏi LTL làm gì. Nhìn thành tích trên 45.000 bài của anh, anh có nhớ bao nhiêu người được anh đem ra làm đề tài không. Khẩu Nghiệp anh đang mắc nợ thì giờ phải lãnh cho đủ chớ. Nếu không có TTMM giúp anh trả nghiệp quả này thì chắc anh sẽ phải mang nợ đến cuối đời luôn.

    hcthinh
    Hoàng Đế Spam
    Gia nhập: Apr 2010
    Bài gởi: 45,067
    dạ thưa anh...nghe lời anh nói thì giờ em hiểu rồi ạ...muốn trả nợ khẩu nghiệp giúp ai đó thì phải dựng chuyện nói xấu, nói nhục mà người khác cho người ta sống không bằng chết phải không ANH???

    Vậy sau này em nói xấu ai, vu khống ai, xỉ nhục vô cớ ai thì có nghĩa là em đang giúp người ta trả nghiệp quả phải hong anh??

    Em ngu lắm...anh chỉ dạy thêm cho em nha.

    Kính anh.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  18. #18

    Mặc định

    Mod ơi cái diễn đàn này bấm thanks cho người khác là cộng thêm số bài viết của mình1bài. Bác Thịnh thanks hơn 39 ngàn bài viết, thì ra số bài viết của bác ấy 40 ngàn cũng ko lạ.
    "Có một điều không phải ai cũng làm được, đó là mình của ngày hôm nay phải tốt hơn mình ngày hôm qua!" - (Little angle)

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    dạ thưa anh...nghe lời anh nói thì giờ em hiểu rồi ạ...muốn trả nợ khẩu nghiệp giúp ai đó thì phải dựng chuyện nói xấu, nói nhục mà người khác cho người ta sống không bằng chết phải không ANH???

    Vậy sau này em nói xấu ai, vu khống ai, xỉ nhục vô cớ ai thì có nghĩa là em đang giúp người ta trả nghiệp quả phải hong anh??

    Em ngu lắm...anh chỉ dạy thêm cho em nha.

    Kính anh.
    Ôi KHÔNG! Đừng như thế! Thiện tai. Tha thiết mong anh Thịnh hãy từ bỏ TAM ĐA (nói xấu, vu khống, xỉ nhục).

    Giá mà một ngày nào đó, mọi người vào mục xả xì tress mà thấy một topic HCThinh Fall In Love With TTMM thì có lẽ sẽ là một ngày thay đổi cuộc đời của Tiểu Thư cũng như của HCThinh. :thumbs_up:

  20. #20

    Mặc định

    Xin mạn phép……


    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi

    Thị phi đấy, đầy vơi xuôi ngược
    Ân oán gây nghiệp phước xoay vần
    Bởi sinh giữa chốn bụi trần
    Nên ra đi cũng có cần chi hơn

    Lắm nước mắt làm sờn lòng dạ
    Lắm tiếng cười chưa hả cuộc vui
    Mai sau không khỏi ngậm ngùi
    Sa chân một bước thân vùi u minh

    Có ai cần chân tình tôi bán
    Trả cho tôi ân oán ưu sầu
    Tôi đem đào đất chôn sâu
    Tưới Cam lồ xuống nhiệm màu thành cây

    Quả chua ngọt ai ăn sẽ thấy
    Một hạt mầm vun lấy cây to
    Ta đi cây hóa ra tro
    Ta về cây lại kết hoa đầy cành
    "Có một điều không phải ai cũng làm được, đó là mình của ngày hôm nay phải tốt hơn mình ngày hôm qua!" - (Little angle)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. TÂM VŨ TRỤ
    By doxuantho in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 242
    Bài mới gởi: 26-03-2012, 02:27 PM
  2. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  3. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-04-2011, 11:41 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •