Cũng trống khua vang bóng một thời
Cũng sành năm bảy điệu vui chơi
Cũng giương ô lủng che nhà dột
Cũng trổ thần oai át sấm cười
Cũng đủ truyền kỳ sao chép mãi
Cũng hay huyền thoại kể không vơi
Phàm nhân thử hỏi ai hơn chứ
Chỉ thiếu linh đơn cãi số trời…
@ tặng chị Như trí
Thị phi đấy, đầy vơi xuôi ngược
Ân oán gây nghiệp phước xoay vần
Bởi sinh giữa chốn bụi trần
Nên ra đi cũng có cần chi hơn
Lắm nước mắt làm sờn lòng dạ
Lắm tiếng cười chưa hả cuộc vui
Mai sau không khỏi ngậm ngùi
Sa chân một bước thân vùi u minh
Có ai cần chân tình tôi bán
Trả cho tôi ân oán ưu sầu
Tôi đem đào đất chôn sâu
Tưới Cam lồ xuống nhiệm màu thành cây
Quả chua ngọt ai ăn sẽ thấy
Một hạt mầm vun lấy cây to
Ta đi cây hóa ra tro
Ta về cây lại kết hoa đầy cành
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks