
Nguyên văn bởi
Giai Không
Ah ! chân thành xin lỗi TĐN nhé . mình chỉ đang trả lời cho bạn dinhhai81 với câu bạn ấy hỏi "muốn hoan hỷ và dứt bỏ hết mọi ưu phiền, buồn khổ, lo toan của đời thường để được hoan hỷ đâu phải ai cũng được vây. cám ơn bạn về chia sẻ; chúc bạn khỏe và thành công trên mọi nẻo đường đời..nam mô a di đà phật" hihi . rồi thấy bạn trả lời " Hãy tự tin vào bản thân trong mọi tình huống....tin nhưng không mê chấp, không vọng tưởng" nên mình mới nói như trên . chân thành xin lỗi và mong hoan hỷ bỏ qua cho mình . vì lúc ấy mình ko có đọc những gì bạn viết ở đầu mục ... giờ mình sẽ đọc và lắng nghe lời bạn viết ở trên nhé ! chúc TĐN an lạc
Bookmarks