Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
em vô cảm,vâng em là thế
lạnh lùng không một chút xót thương
dù là cảnh đau thương bao tan tóc
em vẫn lạnh lùng hờ hững như băng
em ...em ..em vâng em đã lạnh
dù cuộc vui ,hay bao cảnh xót xa
em vẫn lạnh lùng tâm hồn không dao động
có phải em ,đã vô cảm như cây

CÓ TÌNH

Anh vẫn chờ em dưới trăng ngàn
Dầu cho trời đất có tan hoang
Bóng em khắc đậm vào tâm khảm
Vẫn đợi một đời chẳng than van
Em có quay lưng về bến bắc
Bước anh lặng lẽ lúc chiều tàn
Gió sương thấm lạnh bờ vai áo
Em nỡ bỏ anh bước phủ phàn