Phật giáo là một đạo, trong vô vàn đạo dẫn dắt con người đi tìm đạo, cũng nhưtrawm sông đổ về biển vậy, cũng như người trăm họ vậy, tất cả đều đi tìm và mong tìm đến một cái gốc căn bản của cuộc sống...đừng phân chia thêm rối rắm và lằng nhằng, học đạo hãy tìm gốc, đừng tìm ngọn... mà gốc tại tâm, ...sách vở chỉ là những thứ làm ta rối đầu, khi tâm chưa sáng, đọc sách chỉ thêm mờ mịt, hãy để tâm thanh tịnh, bình yên, an lạc và hoan hỉ, khi đó các bạn sẽ tìm được đạo cho mình.. dức phật cũng vì thời gian đầu cố chấp mà nhịn đói đi theo lối tu khổ hạnh, sau này ngài mới hiểu ra điều này và vứt bỏ các nhịn đói khát khổ hạnh thì phải... Tâm sáng thì Đạo sáng...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



praying
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks