Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
Muốn tu đừng có sợ nghèo
Muốn thành phật chớ đeo lòng tà
Việc xấu nghĩ ra trước nhất
Phải gieo gì và được mất ra sao

Có thực mới vực được đạo
Đã không làm và không tạo sao nên
Cực khổ phải gắng giữ nền
Nghèo nàn thiếu hụt sao nên chân mầu

Đói no chẳng biết vì đâu
Ngửa tay xin chút tiền âu cũng là...
Kẻ nghèo,người hụt hằng hà
Cho xin một miếng ,ngày qua qua ngày

Làm sao chứng thực bực thầy
Công dầy tu niệm,tạo gây chân hiền
Phật tại gia mẫu kiền thiền
Thiên đình tại thế,mới hướng được yên

Không xin xỏ gõ ra tiền
Như thiên đình,chứng thực quả như nhiên
Tại vì kiếp trước không hiền
Kiếp này hiển hiện ,tầm tiền đâu ra

Lạy ông qua ,lạy bà lại
Cho con xin...vậy là phải hay sao
Trời cho tiền bạc dồi dào
Góp công bồi đức,lập trao kẻ nghèo

Từ thiện cứu thế ngặt eo
Còn cho con cháu ngày sau hưởng nhàn
Con cháu hưởng phúc gia đàng
Nhiều người giàu có dễ dàng gì gieo

Chết rồi bạc chẳng đem theo
Biết là như thế kẻ giầu vẫn mang
Vì đời chứng cảnh gian nan
Kiếm tiền đâu dễ để mang cho người




Đời bần thì lại khổ thân
Đạo bần thì lại mười phần thảnh thơi