
Nguyên văn bởi
Thiện Niệm
Đời bần thì lại khổ thân
Đạo bần thì lại mười phần thảnh thơi
Ai chẳng muốn sống ở đời
Phước nhiều,lộc lắm thọ thời cho cao
Có ai lại muốn nghèo nào
Đã nghèo thì chẳng làm sao giúp người
Thoát nghèo tích phước người ơi
Đạo bần tích huệ,thảnh thơi cõi lòng
Song tu thì việc mới xong
Tu hành thì mới có mong qui hồi
Đừng nên chóp lưỡi đầu môi
Nói cho qua chuyện,không bồi đức ân
Hiểu rồi thì ráng chuyên cần
Song tu phước huệ,nợ nần không mang
Có tài giúp đỡ họ hàng
Giúp cho bá tánh,xóm làng mến thương
Vô tài thiếu đức tầm thường
Vác thân không nổi,dễ thường giúp ai
Phước huệ ta ráng cả hai
Đời thì thịnh vượng nạn tai không màng
Đạo cả ta bước thênh thang
Đạo thông,đời vẹn mênh mang đất trời
Thấy người thiếu phúc ta thời
Cứu nguy thân bệnh,ngặt thời giúp no
Thoát nghèo thì ráng ki bo
Cần kiệm siêng sắng trời cho hết nghèo
Hết bần đạo cả ráng đeo
Mở mang tâm trí,muôn đèo vượt qua
Ai ơi trong cõi người ta
Song tu phước huệ mới là thảnh thơi
Bookmarks