Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi


Vườn hồng hé nụ trên cao
Ngó xem phong cảnh sắc màu tốt xinh
Hoa lan hoa cúc đượm tình
Dẩy đầy hương sắc ,lung linh sáng ngời

Giất mơ mộng mị xa vời
Đắm chìm bể khỗ ,tìm nơi an lành
Bàng hoàng trong kíp vô minh
Đừng say mê mãi ,mang tình rải ban

Tu đi được thấy sen vàng
Tu sao như nén mười vàng thấm tô
Cốt nhục đắp mô đền đáp
Đức cù lao thơm ngát, xả hương nồng

Học hành tầm đạo cho thông
Bực than mau bước cho lòng hân hoang
Ơn cha, nghĩa mẹ, cương mang
Đạo đồng gắn bó,đôi đáng sớt chia

Giữ bền vửng ,chớ chia lìa
Bực than con bước ,chớ chia khúc đường
Mong về thập cảnh tây phương
Những điều hung giữ chớ vương vào mình

Qúa ! hôm nay tỷ làm bài thơ này đọc nghe thấm.
công lực mỗi ngày mỗi tăng cao,thật là khăm phục khăm phục......:rose::rose:


Lòng thấy lòng sao còn nhiều lỗi
Từng đêm dài ôm gối thở than
Thơ văn viết được đôi hàng
Tâm hồn triểu nặng như ngàn sắt treo

Biết chữ tu vượt đèo khó nhọc
Biết sửa mình chọn lọc từng câu
Đôi khi thức suốt đêm sầu
Mắt nhìn xa thẳm về đâu ưu hoài

Chợt nhớ lại những ngày tháng trước
Lập công dày từng bước vượt qua
Hôm nay vướng phải tâm tà
Tâm hồn lay động, thật thà lánh xa

Đạo tâm ta ngày qua đã cạn
Những tình thương muôn vạn đã quên
Đi theo bóng tối chênh vênh
Quên đi lời hứa đáp đền công cha

Bước theo cảnh sa hoa cám dổ
Bao công trình đã đổ còn đâu
Một mình lê bước qua cầu
Tìm về chánh đạo nhiệm mầu qua xa

Chợt nghe tiếng ngân nga KINH THÁNH
Lòng hỏi lòng tánh hạnh mình đâu
Sao nay vướng cảnh dãi dầu
Nghe lòng xâu hổ từng câu nhủ thầm

Giờ quay lại để tầm đạo cả
Chấp nhận đời ai đã chê khen
Nguyện lòng hướng đến đài sen
Thánh kinh gội sạch bao phen sai lầm.