kết quả từ 1 tới 20 trên 1408

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lien hoa dieu hy Xem Bài Gởi
    Thầy Thiên Vương kính mến!

    DH là học sinh vừa lười vừa dốt,văn vẻ lại không được như các bạn của mình. Nhưng DH lại mới học khóa thống kê cấp tốc.DH xin làm bài tập ạ:

    Hôm 1-6 vừa rồi. Lớp học chữ hán họp mặt,Thầy không đến nên tất cả các học viên của thầy và khách đều bị thiệt hại về tim thần .
    1-NSB là người vất vả nhất,thao thức bao đêm, chuẩn bị chu đáo để đón thầy và các bạnl.Khi thầy không đến.lúc khóc lúc cười,chợt buồn,chợt vui(giống người bị tầu hỏa nhập ma)(trường hợp này bác sỹ bó tay,chỉ có một người chữa được,đó là thầy TV).
    2-Quốc Cường lúc mới đến thì hớn hở như trẻ được quà 1-6. Khi biết thầy không đến,mặt ngẩn ngơ,trông tội lắm thầy ơi!(giống người bị mất sổ gạo thời bao cấp)(trường hợp này bác sỹ bó tay,chỉ có một người chữa được,đó là thầy TV).
    3-Hữu Đức cũng hớn hở đưa cô con gái bé nhỏ xinh đẹp đến.Bình sinh Hữu Đức ăn khỏe lắm(nhìn người thì biết mà).Khi thấy thầy không đến,HĐ biếng ăn luôn.DH phải liên tục tiếp thức ăn mà vẻ mặt cứ sầu héo.(Trường hợp này bác sỹ cũng bó tay,suy dinh dưỡng cấp,chỉ có một người chữa được,đó là thầy TV)
    4-Duonghoainam61 mới khổ làm sao,monh gặp thầy thì không thấy thầy.Đã thế lại bị vợ gọi về vì cô hàng xóm đau đẻ cứ DHN mà réo.Huynh ấy vừa về vừa khóc đến nỗi nước mắt làm ướt,hỏng điện thoại,mắt lại toét(Trường hợp này bác sỹ lại bó tay,hồ sơ bệnh án chuyển về lớp học để thầy TV chữa)
    5-Hoa Lan Trang xách hai lồng chim đến,ánh mắt rạng ngời, trên khuôn mặt xinh đẹp của HLT hiện rõ niềm mong mỏi,chờ đợi,rồi thầy không đến.Tim thần HLT không biết ở đâu khiến nàng báo hại NSB,làm rơi vỡ bát đĩa.(Trường hợp ác sỹ bó tay,lại chuyển về lớp học của thầy TV,các bác sỹ nói là nếu thầy không chữa ngay,HLT sẽ ra ngẩn vào ngơ đấy

    6-HÉT tung tăng đến như lúc đến lớp vây,cô nàng tay xách khoai tây,miệng đọc thơ như ông cụ.Khi biết thầy không đến ,cụ này bỗng trầm lặng(Bác sỹ bó tay,bệnh trầm cảm này chỉ có một người chữa được,thầy TV)
    7-Thuyduong06 tươi tắn,đẹp trai,điềm đạm,tay cầm máy ảnh đến.khi thầy không đến,TD quên cả chụp ảnh,miệng hỏi thầy liên tục(Trường hợp này bắc sỹ bó tay,bệnh nói lảm nhảm này lại phải chuyển về thầy TV rồi)
    8-Phambanglinh đến rất sớm,vừa phụ giúp DH vừa ngó ra cửa ngóng thầy.Khi thầy biết không đến nhưng vẫn cứ ngó ra ngoài cửa(trường hợp cổ dài đột ngột này bác sỹ cũng bó tay,lại chuyển về lớp nhờ thầy TV chữa)
    9-KienCang thì không về được làm cả thành phố Hạ Long mây trời ảm đạm(người buồn thì cảnh có vui bao giờ)(Trường hợp này mong thầy chữa gấp,một mình KC làm Hạ Long ảm đạm,lỡ dân Hạ Long biết thời tiêt xấu do KC,họ kiện thì khổ Kiến lắm thầy ơi!)
    10-Lien hoa dieu hy thì thầy vẫn nói đấy thôi,LHDH là bông sen trắng,lẳng lặng bên các bạn,vừa làm cơm vừa chờ thầy đến.Khi thầy không đến,LHDH giống tất cả các bạn luôn,cổ dài,nói lảm nhảm,mắt toét,trời Hà Nội ảm đạm và kèm mưa...(Trường hợp này bác sỹ đuổi thẳng về lớp rồi thầy TV ơi!)
    Các vị khách cũng bị ảnh hưởng,giống dư chấn của động đất.Laduykhánh to cao,đẹp trai cổ dài thêm,TiêuPhong ngồi nói chuyện mắt cứ liếc ra cửa.bạn của thầy thì bị tra tấn vì mọi người thắc mắc tại sao thầy không đến...
    DH tạm thống kê thiệt hại về tim thần của học viên lớp học chữ hán.
    Thầy tính sao đây thầy ơi!
    Qua sơ bộ thống kê các bản tường trình của các bạn về buổi họp mặt, TV nhận thấy có những cái nhất như vầy:

    1. Bài tình cảm nhất là của bạn Quốc Cường.
    2. Bài vui nhất là của bạn DuongHoaiNam.
    3. Bài dài thay đổi nhiều nhất là của bạn NSB.
    4. Bài chi tiết nhất là của bạn ThuyDuong.
    5. Bài tưởng tượng nhất là của bạn Kiến Càng.
    6. Bài ngắn nhất là của bạn Sunflower.
    7. Và bài ....phóng đại nhất là của bạn ...Liên Hoa Diệu Hỷ đó! (Chắc vì mới luyện thành...thần thông, nên mới có thể ...hóa phép nhiều như vậy, phải không?) :-)

    Xét ra, người nào cũng được ...nhất cả rồi đó nha! :-) Để cảm ơn sự nhiệt tình và tấm lòng của bạn, TV xin phép được ...hóa giải như sau từng trường hợp mà bạn nêu ra....

    1/ NSB đúng là có rơi nước mắt khi biết tin TV không đến. Nhưng đó là vì bạn ấy tự hy vọng rồi thất vọng mà thôi. TV chưa bao giờ hứa là sẽ có mặt cả. Đồng thời, TV đã nhờ người báo trước tin đó cho Sao rồi, nên kể như là tinh thần đã có sự chuẩn bị. Vì vậy, khóc thì khóc, nhưng cũng không đến nỗi ...lúc khóc, lúc cười...như bạn nói đâu nhé! Càng không phải là ...tẩu hỏa nhập ma! Vì đêm hôm trước đó Sao lo bận thu dọn và chuẩn bị, nên không có thời gian ...luyện công! :-)

    Tuy buồn vì không thấy TV đến, nhưng Sao vẫn vui vẻ đón tiếp các bạn rất đàng hoàng mà! Bây giờ lại nói sau lưng người ta là ...chợt buồn, chợt vui...như vầy thì thật là lấy oán trả ân rồi đó nhé! :-)

    Vì vậy, người này không có bệnh, chỉ buồn, vui như người ta thường tình mà thôi. Nên không cần TV chữa, mà chỉ cần các bạn gọi điện hỏi thăm và thỉnh thoảng ghé chơi là tốt liền hà! :-)

    2/ Quốc Cường thì cũng tuy có buồn vì TV không có mặt thật, nhưng QC chỉ buồn vì muốn tặng mật ong và mời TV ăn trái vải mà không thành mà thôi! Nhất là đã chuẩn bị cho bài diễn văn rất kỹ mà không có TV duyệt thì thất vọng là điều không thể tránh. Tuy nhiên, TV vừa trình bày cho bạn ấy biết là TV đã thưởng thức được nghĩa tình của những trái vải đó. Mật ong thì cũng đã nhận và muốn chia sẻ cho các bạn cùng sử dụng hoặc mang sang biếu chùa. Còn bài diễn văn thì TV đã có ...hồi âm, nên xem như mọi thứ đâu đã vào đấy. Bạn không cần phải lo nữa! Nếu không tin, bạn lên Lục Ngạn kiểm tra sẽ thấy bạn ấy đang ngồi bên máy mà ...tươi tươi lắm đó! Phải không Quốc Cường há? :-)

    Phần TV thì không còn vấn đề gì, riêng bạn thì Quốc Cường còn ít nhiều ...tâm sự đó! Người gì mà vừa đẹp, vừa nấu ăn ngon, ăn miếng nào vào là ...ngấm vào tâm, can, tỳ, phế, thận ...của người ta miếng đó. Nên lưu luyến quá mà ở lại mãi thì cũng kỳ...Nên tâm tư vương vấn mãi như vầy....

    Ước gì ta hóa thành viên ngọc
    Trên cổ tay người để gần nhau
    Những viên ngọc trắng nhiệm màu
    Cùng người ...tu luyện...xiết bao nghĩa tình...
    ...đó nha! :-)

    3/ Nỗi buồn Hữu Đức thì cũng khác nữa đó! Vì đã tốn biết bao công để ...dối vợ là đưa con đi vườn thú chơi. Cuối cùng lại lén đưa về ...vườn hoa. Hoa thật cũng có mà ...hoa tiên cũng có. Chỉ tiếc là hoa nào cũng có ...chủ, và nhất là hoa nào cũng ...hổng chịu cho bạn ấy quay phim, chụp hình riêng để còn đem về từ từ mà ...ngắm, nên mới buồn đó thôi! :-)

    Về việc không ăn nhiều như mọi khi thì có 2 nguyên nhân. Thứ nhất là bình sinh Hữu Đức chỉ ăn mặn, hôm trước nghe phổ biến là có ...thịt gà, mà hôm nay chỉ toàn là ...gà chín cựa...nên mới đâm ra thất vọng mà nuốt hổng trôi! :-) Lý do thứ nhì là vì ngày lễ mà lại đòi dẫn con đi một mình, bỏ vợ nằm chình ình trên giường bệnh, khiến cho vợ sinh nghi nên trước khi cho đi đã bắt 2 cha con ăn ...phình bụng rồi đó mà! Phải không Hữu Đức hỷ? :-)

    Do vậy, tình hình nếu có bớt ăn một chút cũng là cơ hội để ...giảm cân mà thôi! Vì HD mới vừa từ Trung Quốc về nên vẫn bị ảnh hưởng lo lắng về trận động đất. Lỡ mà bị động đất thì người ốm, nhẹ thì mới không bị ...đất lún chứ, phải không? :-)

    Vì vậy, bàn giao qua Liên Hoa mà tiếp tục ...dùng chay thay mặn cho mau thành ý nguyện đó nhé! :-)

    4/ Bạn DHN thì TV xin tạm không đề cập nhé! Vì chỗ bạn bè với nhau đùa sao cũng được. Còn bạn DHN chỉ là khách mời, nên nếu TV đùa e sẽ có chỗ bất tiện. Để cho bạn ấy yên nhé! :-)

    5/ Hoa Lan Trắng mà bạn nói là ...không thấy TV đến nên mất cả tinh thần đến nỗi đánh rơi cả bát đĩa ...thì không ổn rồi! Vì bình thường HLT vốn được tiếng là nhu mì, nhẹ nhàng, thùy mỵ....Vậy mà hôm đó thì liến thoắng, nói cười liền miệng, chủ động, tự tin và vô cùng thoải mái khiến cho TV còn phải ...ngỡ ngàng, không biết đây có phải là Hoa Lan Trắng hay không nữa, như vậy mà bảo là ...buồn thì buồn làm sao cho được chứ ha? :-)

    Nguyên nhân là vì vừa học được mấy ...tuyệt chiêu nấu chay, nên từ nay có thể ...trổ tài vào ngày rằm, không phải tốn tiền mà lại còn phải ...xếp hàng đi mua nữa. Do vậy, nếu có lòng tốt, mong bạn tiếp thu HLT làm ...đồ đệ nhé! Nhưng nhớ là truyền ...nữ công gia chánh thì được, chứ đừng có truyền ...bí pháp luyện công gì nhé! Vì sáng sáng nàng Lan còn phải đi làm để nuôi con nữa đó mà! :-)

    6/ Sunflower thì...

    khi đi thì miệng đọc thơ
    Khi về trầm lặng vì vừa ...ăn chay đó thôi! :-)

    Sau biến cố cúm gà ở VN, thịt gà trở nên khan hiếm và đắt đỏ vô cùng. Nay nghe nói là sẽ được ăn gà, lại chính do mình chế biến nữa thì ...còn sổng đi đâu cho được chứ ha! Ấy vậy mà khi vác khoai đến tính làm ...cà ri gà...lại không ngờ nàng Liên Hoa ỷ tới sớm, giành mất quyền ưu tiên mà ...hóa chay tất cả, thử hỏi ai mà không tránh khỏi sự ...ngậm hờn cho được chứ ha! :-)

    Vậy mà không biết lỗi của mình, còn đem ra kêu TV chịu trách nhiệm là thế nào đây? :-)

    Nhưng nói thật nhé! TV không đến ai buồn thì không biết, nhưng riêng Sunflower thì rất ...vui đó! Không tin thì đi hỏi cô ta xem nhé! :-)

    7. Trường hợp của ThuyDuong thì bạn ...giấu đầu, lòi đuôi rồi đó nha! Bảo rằng vì TV không đến nên quên cả chụp ảnh, vậy mấy tấm ảnh trong bài và thêm mấy tấm ảnh đăng lên thêm cho Hữu Đức thì lấy ở đâu ra đây? :-)

    Riêng việc TD liên tục hỏi TV là đúng! Bởi vì TV có nói là cho bạn ấy làm ...trưởng nháy, nên khi nháy xong thì phải lo kiếm TV mà ...tính tiền chứ ha! :-)

    8. Phambanglinh thì đúng là có ...ngóng thật. Nhưng đó là vì mắt ...cận nên phải ...ngóng nhiều một chút mà thôi! :-) Không phải tại TV đâu nhé!

    Nếu có lòng tốt thì nhờ bạn chỉ cho Linh vài bài nấu ăn bằng các loại rau củ quả có nhiều Vitamin A để bổ mắt nhé! :-) Mà nếu không bổ mắt thì bổ ...thân cũng tốt. Con gái mà ...mỏng quá khi qua ...cầu thì gió bay luôn cả người chứ không chỉ bay áo thôi đâu! :-)

    9. Kiến Càng thì ...càng không nên nói. Vì đã thất hứa lại còn ...nói thêm. Rõ ràng ở Hải Phòng hôm đó trời rất đẹp, hoa phượng nở tưng bừng (bạn xem hoa Kiến gởi tặng thì biết ngay mà! Không có nắng thì hoa phượng chỉ có búp mà thôi! Làm sao có thể nở rực rỡ như vậy cho được chứ ha!), vậy mà bảo rằng ...trời âm u. Đã vậy, TV kêu ông trời làm âm u thiệt thì đừng có trách nha! :-)

    Nếu có thể, thì nhờ bạn làm sao giúp cho Kiến biết ...ăn chay...để từ từ mà nói được lời ngay, tiếng thật lại nhé! :-)

    10. Liên Hoa Diệu Hỷ thì chắc là ...made in Korea, nên không còn là hoa sen trắng như bạn nói đâu. Cụ thể là trên đầu có thêm màu ...vàng vàng mà! Phải không nè? :-)

    Nếu quả thật bạn vì TV mà trông ngóng tới ...cổ dài thì TV xin cảm ơn và chúc mừng đó! Chúc mừng vì cổ bạn phải dài thêm một tí mới càng đẹp đó mà! :-) Giống như bông hoa sen vậy, không cần biết là hoa đẹp đến đâu mà không có cuống hoa dài thì chỉ là ...đài hoa cho Bồ Tát ngồi mà thôi! :-)

    Vì thế, nên tiếp tục phát huy sự ...trông đợi TV nhé! Nhất định sẽ có ngày ...ước mơ của bạn trở thành sự thật đó! Nhưng phải bớt ...luyện công đi, không thôi tới ngày đó bị ...hỏa xà công tâm thì ước mơ cũng sẽ bị đốt rụi luôn đó nha! :-) (nói tới mới nhớ, tóc xoăn xoăn, vàng vàng như vầy, chắc là bị lửa tam muội ảnh hưởng rồi đó nha! :-)

    Tuy là thấy TV cười, nhưng TV nói thật sự nghiêm túc đó! Vì đã biết bao cô gái ham luyện công như vậy mà nặng thì ...tươi tươi, nhẹ thì ...mắt lòi ra ngoài. (Hèn gì mà hôm trước bạn nói có thể ...trợn ngược được! :-)

    Khi ta là kiếp chim thì hãy cứ bay lượn, là kiếp cá thì cứ tung tăng trong nước. Và là kiếp người thì cứ sống bình thường như mọi người. Mọi sự trái ngược sẽ chỉ làm cho ta thêm khổ mà thôi! Nhớ nhé!

    Bạn là người duy nhất TV cần phải chữa bệnh. Và những lời trên kia là toa thuốc để bạn dùng. Hết bệnh hay không thì tùy bạn đó nha! :-)

    Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát!




    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-


    TB: Nói thì nói vậy, chứ kỳ thật chỉ có bài của bạn mới khiến cho TV cười nhiều nhất đó! Cảm ơn bạn đã chia sẻ cho TV một ít...Diệu Hỷ ha! :-)
    Last edited by Thiên Vương; 03-06-2008 at 01:53 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •