Có lẽ bạn nhớ lầm rồi đó! Vì ...nguyên tắc đó...chỉ áp dụng cho loài ...Ong mà thôi! :-)
Huống chi Kiến Chúa thì luôn là kiến cánh chứ không phải là ...Kiến Càng đâu nhé! Vì kiến càng vốn là kiến cánh, nhưng vì bay theo nàng kiến chúa đến rã rời đôi cánh mà ...rớt xuống đất trở thành kiến càng đó thôi! Do vậy, thông thường đã là kiến càng thì chỉ là kiến đực. Chỉ có cô nàng Kiến Càng này là ngoại lệ vì ...không phải thật sự là kiến đó! :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks