Trang 3 trong 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 41 tới 60 trên 70

Ðề tài: Gỡi cho người yêu tôi ...

  1. #41
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Anh lúc nào cũng bên em như thế
    Luôn quan tâm, luôn an ủi, vỗ về
    Nhưng anh giống một người anh trai quá
    Thứ em cần, đâu chỉ có bấy nhiêu

    Em chỉ cần đúng nghĩa một tình yêu
    Chẳng cần anh phải đưa đón mỗi chiều
    Chẳng cần anh chăm lo khi em bệnh
    Em tự làm có mất sức bao nhiêu?

    Em chỉ cần anh khác với xưa kia
    Chút giận hờn. Chút ghen tuông. Chút dỗi
    Cần xa nhau để biết nhau quan trọng
    Cần nụ cười nước mắt, chỉ anh thôi
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  2. #42
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Em phải nói cậu nhóc ấy mí hiểu :D xem ra cậu nhóc này vô tư quá khiến em gái chị giận vu vơ rồi :)
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  3. #43

    Mặc định

    Anh nhớ lại lần đầu mình mới gặp
    Mắt em buồn như chìm ngập sầu thương
    Dáng em gầy, nhưng có tính nhịn nhường
    Dáng liễu yếu, nhưng tận tường sâu thẩm

    Anh ngắm hoài, thật lòng anh say đắm
    Muốn sẻ chia, thắt chặt tấm tình chung
    Em nói khẻ, em sợ đến đường cùng
    Anh quay gót, một mình em cô lẻ

    Anh cười nhẹ, rồi buông lời khe khẽ
    Đất vỡ đôi, anh nhẹ đến bên em
    Anh đưa em đến êm đềm hạnh phúc
    Những ưu buồn em nhẹ trút anh mang.

  4. #44
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
    Anh nhớ lại lần đầu mình mới gặp
    Mắt em buồn như chìm ngập sầu thương
    Dáng em gầy, nhưng có tính nhịn nhường
    Dáng liễu yếu, nhưng tận tường sâu thẩm

    Anh ngắm hoài, thật lòng anh say đắm
    Muốn sẻ chia, thắt chặt tấm tình chung
    Em nói khẻ, em sợ đến đường cùng
    Anh quay gót, một mình em cô lẻ

    Anh cười nhẹ, rồi buông lời khe khẽ
    Đất vỡ đôi, anh nhẹ đến bên em
    Anh đưa em đến êm đềm hạnh phúc
    Những ưu buồn em nhẹ trút anh mang.
    Anh nhớ lại lần đầu mình mới gặp
    Mắt em buồn như chìm ngập sầu thương
    Dáng em gầy, nhưng có tính nhịn nhường
    Dáng liễu yếu, nhưng tận tường sâu thẩm

    Anh ngắm hoài, thật lòng anh say đắm
    Muốn sẻ chia, thắt chặt tấm tình chung
    Em nói khẻ, em sợ đến đường cùng
    Anh quay gót, một mình em cô lẻ

    Anh cười nhẹ, rồi buông lời khe khẽ
    Đất vỡ đôi, anh nhẹ đến bên em
    Anh đưa em đến êm đềm hạnh phúc
    Những ưu buồn em nhẹ trút anh mang
    :)
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  5. #45
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định Người điên

    Ngọn gió nào mang hình hài của Nước
    Mang hơi sương ướt đẫm giấc đêm trường
    Nheo mắt nhìn gương mặt ở trong gương
    Biết bao giờ mình đi qua giấc mộng

    Cả cuộc đời nhân sinh bao toán xứ
    Ngẫm mất còn, suy ngược đến thực hư
    Sông vẫn chảy, biển vẫn dào dạt sóng
    Hải triều âm, đôi lúc thấy riêng tư

    Tiếng nói nào ở trên cao ban xuống
    Nghe bi ai, nghe hoan hỷ, vui - buồn
    Như người điên, đã mất đi thần, trí
    Ta ngồi im, ta chẳng nói chẳng rằng
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  6. #46

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Anh lúc nào cũng bên em như thế
    Luôn quan tâm, luôn an ủi, vỗ về
    Nhưng anh giống một người anh trai quá
    Thứ em cần, đâu chỉ có bấy nhiêu

    Em chỉ cần đúng nghĩa một tình yêu
    Chẳng cần anh phải đưa đón mỗi chiều
    Chẳng cần anh chăm lo khi em bệnh
    Em tự làm có mất sức bao nhiêu?

    Em chỉ cần anh khác với xưa kia
    Chút giận hờn. Chút ghen tuông. Chút dỗi
    Cần xa nhau để biết nhau quan trọng
    Cần nụ cười nước mắt, chỉ anh thôi
    rồi rồi, lại 1 dạng quá trẻ con rùi, kaka, có iu là phải bít ghen mới dc, phải hok tỉ tỉ:icon_evil:
    Hòa Chính Tử
    nhật nguyệt diệt ta bất diệt
    thiên địa hủ ta bất hủ

  7. #47
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhphucbl Xem Bài Gởi
    rồi rồi, lại 1 dạng quá trẻ con rùi, kaka, có iu là phải bít ghen mới dc, phải hok tỉ tỉ:icon_evil:
    Ừ, đúng áh!!!!!:D
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  8. #48
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Em sẽ thôi những tháng năm mong mỏi
    Sẽ không để lệ nhạt nhòa trên mi
    Sẽ cất đi bao kí ức ngọt ngào
    Sẽ đem Anh-gửi đến những vì sao

    Em sẽ thôi hok còn khóc trong chiêm bao
    Vì thật sự bão lòng kia nay đã tan rồi
    Dẫu mai đây có không cùng chung lối
    Môi Em vẫn cười..và chúc phúc cho Anh

    Ai đó nói Hạnh Phúc rất mong manh
    Nhưng tim Em hoài giữ dẫu chẳng thành
    Kỉ niệm về Anh..muôn đời là vĩnh cữu
    Như ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM-tồn thiên thu
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  9. #49

    Mặc định

    QUÁ MỪNG,QUÁ VUI,HOAN HỶ QUÁ,ANH VÀ EM TRONG CÙNG 1 THỜI GIAN ĐÃ THẬT SỰ THOÁT RA DC ẢI TÌNH,hoan hỷ ,hoan hỷ.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  10. #50
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Chị nhutri dạo này lạ quá, em hết nhận ra chị rồi. :|
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  11. #51

    Mặc định

    ĐÚNG ĐÓ EM NHUTRI LẠ LÙNG,VÌ NHUTRI ĐANG HOC MÀ EM,ĐANG CÒN HỌC 1 SỐ BÀI MÀ TỪ ĐÓ GIỜ CHƯA ĐƯỢC HỌC,VÀ ĐANG ,ĐÃ HIỂU BÀI.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  12. #52

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Anh lúc nào cũng bên em như thế
    Luôn quan tâm, luôn an ủi, vỗ về
    Nhưng anh giống một người anh trai quá
    Thứ em cần, đâu chỉ có bấy nhiêu

    Em chỉ cần đúng nghĩa một tình yêu
    Chẳng cần anh phải đưa đón mỗi chiều
    Chẳng cần anh chăm lo khi em bệnh
    Em tự làm có mất sức bao nhiêu?

    Em chỉ cần anh khác với xưa kia
    Chút giận hờn. Chút ghen tuông. Chút dỗi
    Cần xa nhau để biết nhau quan trọng
    Cần nụ cười nước mắt, chỉ anh thôi
    Anh làm thế định nghỉa một tình yêu,
    Thiếu quan tâm.. em hụt hẳn giận hờn !
    Bao lời trách móc anh đã thay lòng !
    Thứ em cần có cả cuộc đời anh ....:D

    Yêu nhau cần vung đắp một tình yêu,
    Anh đâu thích em lẳng lơ đa tình,
    Lòng ghen anh đốt cháy cả tình yêu,
    Lệ đổ khi gom lại đống tro tàn .

  13. #53

    Mặc định Bức thư tình thuyệt vời chưa người nhận

    Bức thư tình thuyệt vời chưa người nhận.

    Em yêu.
    Anh nhớ em nhiều lắm.. vắng em vạn vật cùng đổi thay, nhưng lòng anh lúc nào củng tưởng nhớ đến em...........

    Em yêu !
    Anh viết lá thư nầy không biết lúc nào em mới nhận được ! nhưng anh củng đặt nhiều hy vọng em sẽ đọc... Chỉ vắng em mấy hôm nhưng anh tưởng chừng hằng bao thế kỉ. Em ạ ! bao lần anh đi tìm em nơi chốn củ, không còn bóng dáng em nữa.....
    Anh biết em yêu anh.... vì tình huống đã sảy ra làm em băng khoăn sầu muộn, để tránh đi những phủ phàng đến quá nhanh...Nhưng.. dù thế nào đi nữa anh củng chỉ nói một lời từ con tim.. Vỉnh viễn anh yêu em tha thiết! và ao ước được ôm em trong vòng tay với những nụ hôn nòng cháy, sẽ bù lại bao ngày xa cách.. cùng kể em nghe những nỗi vui buồn khi chúng mình bên nhau.
    Anh yêu em.


    Em nhận gium cảm ơn ....wellcome1


    Gặp nhau giây phút bồi hồi.. yêu em,
    Chia tay lặng lẻ suốt đời... củng thuơng,
    ***
    Thư gữi cho người tình chưa gặp/đã gặp.....
    ***
    Yêu nhau mấy núi củng qua,
    Mấy sông củng lội..mấy đèo củng đi,
    Tình yêu lắm lúc vô tri !
    Yêu em cho lắm si khờ tâm anh...

    Kẻ đang yêu mới hiểu rằng..
    Tình là một sức mạnh vô biên giới, xây tổ ấm trong mộng ảo để tự đài đọa bản thân..
    :big_grin:
    Tr. H. Thanh

  14. #54

    Mặc định

    rose4:call_me:rose4Khơi lại khúc tình buồn.

    Một thuở nhin nhau ánh mắt khờ,
    Những ngày vắng em tâm hụt hẩn,
    Chân bước lang than nghỉ tình buồn,
    Lúc gặp lại em dạ xổn xàng.

    Bao lần ấy em đi với người,
    Tiệc tùng đùa giởn ngập tiếng vui,
    Tim anh nghèn nghẹn như mây đen,
    Che phủ tâm tư lạnh cả người.

    Tình anh cao thượng em đùa cợt,
    Tiệc vui ngấc ngưỡng em khinh tình,
    Chồng chất tháng ngày lên hờn giận,
    Từ dạo ấy mình ít gặp nhau.

    Thôi hãy quên đi quá khứ buồn,
    Xây lại tinh yêu anh/ em nhé !
    Đợi chờ ngày em nói "yêu anh",
    Ngay ấy vá lại vết tình buồn.

    Gữi đến em Tr... ngàn yêu mến,
    Tim anh chưa rướm máu vẫn chờ,
    Rượu nòng uống mãi vơi tình nhớ,
    Chờ em khơi lại khúc tình yêu ./
    Tr.H.Th
    :rose:
    Last edited by haiyen753; 28-12-2011 at 11:00 PM.

  15. #55
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Em trở về với nỗi nhớ không tên
    Đem tâm sự trải dài từng góc phố
    Bước chân Em qua những con đường nhỏ
    Ở nơi nào cũng ngập nỗi bơ vơ

    Em đưa tay hứng lấy những dại khờ
    Nghe nắng quyện trên từng ngón tay thon
    Con đường vắng chỉ mình Em lặng bước
    .........................................

    bí câu cuối rồi =.= xin chỉ giáo
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  16. #56

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Em trở về với nỗi nhớ không tên
    Đem tâm sự trải dài từng góc phố
    Bước chân Em qua những con đường nhỏ
    Ở nơi nào cũng ngập nỗi bơ vơ

    Em đưa tay hứng lấy những dại khờ
    Nghe nắng quyện trên từng ngón tay thon
    Con đường vắng chỉ mình Em lặng bước
    Trở về với anh cùng niềm ao ước.
    bí câu cuối rồi =.= xin chỉ giáo
    :laughing: rose4rose4

  17. #57
    Lục Đẳng Avatar của zoon
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Zun zản zị
    Bài gởi
    4,294,967,092

    Mặc định

    Gặp lại anh, tim nào buông nhịp lỡ
    Biết sao đây, ngày tháng ấy xa rồi
    Làm sao níu những ngày còn thơ dại
    Yêu thương ơi, anh ơi, và tôi ơi...
    ♥ Dorae-zun ♥

    Tháng 8 ơi...mùa thu ngập ngừng gõ cửa...♥

  18. #58
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zoon Xem Bài Gởi
    Gặp lại anh, tim nào buông nhịp lỡ
    Biết sao đây, ngày tháng ấy xa rồi
    Làm sao níu những ngày còn thơ dại
    Yêu thương ơi, anh ơi, và tôi ơi...
    Gặp lại Anh 1 chiều cuối thu
    Cảm giác xuyến xao vẫn như lúc xưa...



    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Tặng bạn :)
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  19. #59

    Mặc định

    ..........................
    Trở về với anh cùng niềm ao ước.

    Người ra đi đầu không ngoảnh lại.
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.
    ..kaka

  20. #60

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TheVu Xem Bài Gởi
    ..........................
    Trở về với anh cùng niềm ao ước.

    Người ra đi đầu không ngoảnh lại.
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.
    ..kaka
    Vẫn chờ em.
    Đông đã đến bên ngoài cửa sổ,
    Tuyết trắng phủ ngọn cỏ ngàn cây,
    Nắng úa như nổi sầu vắng em,
    Nhìn tuyết rơi thương nhớ dâng đầy.

    Đứng mãi bên vực đời mong đợi,
    Nhớ thương em rồi củng phôi pha,
    Bao kỷ niệm ta vẫn đếm được,
    Những đêm buồn mông được gần em.

    Trong cỏi lòng lạnh như băng tuyết,
    Đã yêu nhau xa cách nghìn trùng,
    Tuổi lá úa hoa đời không trổ,
    Vẩn bám cành đợi nắng xuân sang.

    Ta chờ em cuối đường vô vọng,
    Thương cuộc tình như nắng mùa đông,
    Hồn héo hắt theo ngày/tháng đợi,
    Giấc mộng cây được trổ mầm xanh.

    Tr.H.Th. rose4
    Last edited by haiyen753; 30-12-2011 at 08:34 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  2. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM
  3. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM
  4. " Đông Mật " Danh chánh thì ngôn thuận
    By mekongcusi in forum Mật Tông
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 14-01-2011, 08:46 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •