kết quả từ 1 tới 20 trên 1408

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #11
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định lời phát biểu cảm nghĩ !

    QC vừa về tới nhà ,mệt quá nhưng rất vui !
    Buổi giao lưu gặp mặt thầy THIÊN VƯƠNG ,với lớp vui học chữ hán cùng các vị khách quý ,và toàn thể mọi người trong ngày hôm nay .tổ chức tại nhà Ngôi Sao Biếc ..lúc QC được phát biểu cảm tưởng ,vừa vui ,vừa mừng ,vừa tự hào ..đan xen xúc động đến bối dối !! thành ra hơi camerun .cho lên phát biểu thiếu lưu loát .
    Vậy QC xin được gửi tới thầy THIÊN VƯƠNG ,cùng toàn thể các bạn một lần nữa nguyên văn bài phát biểu cảm nghĩ của QC nhé !

    Kính thưa thầy THIÊN VƯƠNG ! các vị khách quý ,huynh trưởng ,lớp vui học chữ hán ,cùng toàn thể mọi người có mặt ở đây hôm nay !

    Trong không khí vui tươi giao lưu gặp gỡ thân mật với thầy THIÊN VƯƠNG .
    Lời đầu tiên cho QC được tỏ lời kính chúc sức khỏe tới Thầy ,cùng các vị khách quý ,bậc huynh trưởng ,các bạn trong lớp cùng tất cả mọi người .
    Lời kính chúc sức khỏe ,mọi sự tốt đẹp,muôn sự hanh thông thành đạt,kinh tế phát triển ,gia đình hạnh phúc ,nhà nhà an vui !
    Chúc cho buổi giao lưu gặp mặt với thầy THIÊN VƯƠNG của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp !

    Cùng với niềm vui phát triển lớn mạnh của đất nước ta ,trên tất cả mọi lĩnh vực ..bên cạnh những thành tựu tiến bộ to lớn đó , còn nhiều điều ,mà Thầy và mọi người cũng vậy !vẫn còn nhiều nỗi lo toan ,trăn trở ,thấu hiểu với những cảnh đời ngang trái ,những con người cùng khổ ,thiên tai ,dịch bệnh .và còn rất nhiều những việc trái ngang khác ..mà không thể kể hết ra được ở đây .

    Đôi khi ngay bản thân QC cũng suy nghĩ vẩn vơ ,dè dặt.rằng chưa một lần được gặp mặt Thầy hay bạn ,mà cũng chẳng biết tuổi tác ,nghề nghiệp ,giới tính hay nhà cửa ở đâu cả .. vậy mà lại có mặt ở đây ! hay vì tài năng xuất chúng của Thầy ..sự giỏi dang của bạn ...? Vâng tài năng ở đâu cũng cần ,đức độ thì ở đâu cũng trọng !
    Nếu ta lúc nào cũng sống trong nghi ngờ ,hay tính thiệt hơn ,hơn thiệt..thì làm sao xứng đáng với niềm tin tưởng của mọi người ,làm sao để xứng với sự yêu quý của Thầy và bạn dành cho .
    Và thời gian đã chứng minh cho tất cả .thật vui mừng ,sung sướng ,bồi hồi ,súc động đến bối dối !!..Lời hứa ,ước muốn,chờ mong có ngày hội ngộ đã trở thành sự thật !Thỏa lòng ước mong .Thật là một vinh dự lớn lao cho QC đã được gặp thầy THIÊN VƯƠNG !gặp bạn và tất cả mọi người .Những con người trọng nghĩa ,những tấm lòng rộng mở,những trái tim nhân hậu ,những tâm hồn cao thượng ,những con người quý chữ hơn vàng ! Tạm gác lại những lo toan của đời thường..và đã tìm đến nhau hội tụ ở nơi đây .

    Có lẽ đó cũng là mong mỏi của Thầy !,với Thầy cũng vậy.còn bao việc bộn bề ,bao khó khăn vất vả công việc gia đình ,xã hội mà không thể kể hết ..Thầy vẫn khắc phục sắp xếp thời gian ,để dạy chúng ta từng chữ ,ngữ ,nghĩa..Chữ đức thì như thế nào ,chữ nghĩa thì phải làm sao..Thế nào là nhân ,nghĩa ,lễ,trí ,tín ,trung ,hiếu ,đễ...và còn rất nhiều nhiều nữa..
    Thầy vẫn miệt mài dạy ta ,mà không hề tính đến một chút tư lợi cho riêng mình .Chỉ mong sao cho chúng ta hãy sống làm người lương thiện ,biết yêu thương hiếu kính với Cha ,Mẹ ,anh,em,bạn bè ,gia đình cũng như xã hội .Cư xử với mọi người thật bình đẳng ,sống sao cho có Văn Hóa ,có tình thương ,biết đau buồn trước những hoàn cảnh khó khăn ,những mảnh đời không may mắn ...
    Công đức của Thầy vô cùng to lớn dành cho lớp và mọi người thật không thể nghĩ bàn !!!ơn nghĩa này của Thầy ban cho làm sao học trò trả được .
    Nhân buổi giao lưu gặp mặt với Thầy !
    QC xin được kính mời Thầy và các bạn trong lớp ,các bậc huynh trưởng ,cùng toàn thể mọi người ,sắp xếp thời gian thuận lợi đến chơi với gia đình QC .Trân trọng được đón tiếp !
    Từ sâu thằm tâm mình QC xin được nói lời :
    Vô cùng biết ơn Thầy ,kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào ,trí huệ như biển ,phúc thọ an khương ,gia đình hạnh phúc ,thân tâm an lạc !
    Xin được cảm ơn các vị khách quý đã tới dự ,cảm ơn đến sư huynh HÙNG SƠN các anh chị trong ban quản trị của trang nhà (TGVH) đã là nhịp cầu cho chúng ta gặp nhau ở đây ,cảm ơn các bậc huynh trưởng ,anh,chị,bạn bè cùng tất cả mọi người đã có những tình cảm ưu ái ,tốt đẹp dành cho QC trong những thời gian qua .
    Xin đặc biệt cảm ơn tới lòng mến khách của Ngôi Sao Biếc và gia đình đã tạo mọi điều kiện cho buổi gặp mặt này ! kính chúc tất cả mọi người và gia đình luôn luôn mạnh khỏe ,kinh tế dồi dào ,sự nghiệp phát triển ,có nhiều thành tựu ,con cháu thảo hiền ,tràn đầy niềm vui tiếng cười ,gia đình hạnh phúc ,muôn sự an lành !
    Trân trọng cảm ơn !
    Last edited by quoccuong; 02-06-2008 at 02:27 AM. Lý do: chữ
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •