Trên quan điểm chung tay xây dựng Phật giáo nguyên thủy, tôi nghĩ chúng ta tránh việc chỉ trích lẫn nhau mà cùng tìm ra đường đi đúng đắn.
Bát thánh đạo là con đường giải thoát, điều đó đúng nhưng chưa đủ.
Nói một cách đầy đủ 37 pháp trợ giác ngộ (Bodhipakkhiyadhamma) mới dẫn hành giả đến sự chứng ngộ Tứ thánh đế. Bắt đầu bằng Tứ niệm xứ và kết thúc bằng Bát thánh đạo.
Bát thánh đạo chỉ có được khi hành giả đã có một quá trình tu tập và có một trình độ tâm nhất định.
Mỗi môn phái có những đặc sắc riêng, không thể nói là đại thừa là bà la môn hay nguyên thủy là tiểu thừa ích kỷ.
Nói như vậy thì tổ Bồ đề Đạt ma hay lục tổ Huệ Năng tu theo Bà la môn mà vẫn đắc đạo?
Hay pháp môn Tịnh độ, khi niệm phật đến nhất tâm, tại giai đoạn này, hành giả có thể chuyển sang quán tuệ về Tam Tướng và thấu ngộ hoàn toàn tại đây.
Phật giáo nguyên thủy tại Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đã có những vị chứng đắc như tổ Hộ Tông hay ngài Hộ Nhẫn (xin hiểu là chứng đắc chứ chúng ta không thể rõ được các ngài ở tầng thánh nào).
Do vậy, chúng ta hãy cố gắng xây dựng một diễn đàn Phật giáo lành mạnh trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks