Namo Avalokitesvara... nguyện xin nước từ bi hóa giải những hận thù, ươm mầm từ bi và chuyển hóa những sân giận.
Namo Avalokitesvara... con nguyện không tìm Ngài ở hình ảnh một vị Thần, vị Bồ tát với 32 tướng tốt, uy nghi rạng rỡ, mà chỉ xin Ngài thị hiện bên con bằng một người tầm thường yếu đuối để con được dịp che chở, ủi an.
Namo Avalokitesvara... con nguyện xem Ngài không phải là người ban quyền năng, lợi lạc mà xem Ngài là bài học sống động và vi diệu nhất vì Tứ vô lượng tâm
Namo avalokitesvara... con nguyện sống theo hạnh nguyện của Ngài không chỉ ở kiếp này mà còn ở vô lượng a tăng tỳ kiếp nữa. Từ Bi Tâm vô phân biệt và vô quái ngại
Namo Avalokitesvara... con nguyện không nóng giận, không choáng váng khi ai bảo Ngài không có thật. vì với con, Ngài là tấm gương cho con noi theo và tu tập. Ngài là hơi thở, là nước con uống, là thực phẩm con ăn, là chúng sanh con gặp, là sự bình an con bước đi... vậy thì con phải tìm một Bồ tát rực rỡ để làm gì ?... con tìm và gặp Ngài trong chính con.
cho nên dù giáo pháp nào bảo Avalokitesvara là không có thật. con chỉ mỉm cười, vì thay vì con dùng từ Namo Từ Bi vô lượng tâm, con lại đọc Namo Avalokitesvara.