Ôi ngungo đúng là kẻ săn tin hậu trường có nghề !
Nhưng tin này chẳng có gì mới lạ đối với TGVH vì đã được thành viên Vuhanp đăng cách đây cả năm rồi.
Xin được nhắc lại là chẳng có gì toàn hảo trên cõi đời này. Nếu cứ chăm chăm vào cái xấu cái biến chất tha hóa thì chúng ta sẽ chắc chắn tìm thấy chúng, cho dù đó là những nơi con người cho là thanh khiết nhất. Hiện tượng này danh từ bình dân gọi là mặt phải và mặt trái của sự vật.
Trong cái khoa học kỷ thuật sặc mùi tiền thì mặt trái của nó khỏi cần dẫn chứng tìm tòi lục lọi vì nó đầy dẫy trên phương tiện thông tin đến nỗi rồi nó trở thành bình thường và tín đồ duy vật lờ nó đi.
Trong lúc đó, để an ủi cái lương tâm họ lại đi bươi móc mặt trái của thế giới duy linh từ chính những mãnh vở rời rạc từ những kẻ thất bại trong việc thử đi tìm cái chữ Người trong từ Con người mà quên hẵn rằng họ vốn được nuôi nấng, giáo dục trưởng thành từ chính ông bà tổ tiên của họ, những người luôn biết thờ kính Trời đất thiêng liêng.
Nói nghe mà chơi, họ lên đây nói dóc chứ nếu về nhà mà nói với ông bà cha mẹ họ kiểu chẳng có tâm linh trời đất gì hết, thì một là tâm thần có vấn đề hai là các cụ quy tiên hết rồi nên chẳng còn ai đét vào cái mồm ăn khôn mà nói dại !
Úy nói thêm nhé, biết đâu chính mấy tay khoa học vật vả này lại bưng mâm quả tại đền chùa to nhất đấy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks