Trích dẫn Nguyên văn bởi dienthoai Xem Bài Gởi
Xin chao NGUNGO,
Phàm sống ở đời ăn uống, học hỏi cái gì không có nghĩa là ta sẽ thành ngay cái ấy, ăn thịt bò ta sẽ biến thành con bò và khôn như Bò. Đọc lịch sử, tiểu sử Hít le là ta thành phát xít. Đọc Max và Ăn-gel là ta biến thành người Đức và không phải nhà chất đầy sách triết lý, Phật là ta thành Thánh nhân, Phật sống, đáng rắm một cái cũng đầy hơi triết gia.
Ăn uống và học hỏi là chắt lấy cái tinh túy cốt lõi để thành cái nguồn sống cái trí lực để mở rộng tấm lòng ra mà chung sống tồn tại tiến hóa với đời. Quan niệm chụp mũ của NGUNGO cũng giống như ăn mà xơi luôn cả vỏ, gốc rễ rồi nhăn mặt chê cả thế giới này chẳng có cái gì hợp ý cả thì...Hiểu rồi :whistling:
Người Ấn-độ quan niệm rằng “Hiểu biết thực sự là hiểu biết đưa ta đến tự do.”

Chúa Giê-xu dạy “Sự thật sẽ giải thoát các ngươi !”

Đức Phật Thích-ca-mâu-ni cũng từng tuyên nói rằng : “Tin ta mà không hiểu ta tức là hủy báng ta.”

Nặng lời hơn, Nietzsche đã lớn tiếng : “Hỡi con người, kẻ hèn nhát cơ cực, chính các ngươi đã dựng lên chung quanh các ngươi những hàng rào tín điều để khập khiểng bước đi trong an ủi qua mẩu đời nhỏ bé đáng thương của các ngươi.”