Trích dẫn Nguyên văn bởi NguNgo Xem Bài Gởi
Người Ấn-độ quan niệm rằng “Hiểu biết thực sự là hiểu biết đưa ta đến tự do.”

Chúa Giê-xu dạy “Sự thật sẽ giải thoát các ngươi !”

Đức Phật Thích-ca-mâu-ni cũng từng tuyên nói rằng : “Tin ta mà không hiểu ta tức là hủy báng ta.”

Nặng lời hơn, Nietzsche đã lớn tiếng : “Hỡi con người, kẻ hèn nhát cơ cực, chính các ngươi đã dựng lên chung quanh các ngươi những hàng rào tín điều để khập khiểng bước đi trong an ủi qua mẩu đời nhỏ bé đáng thương của các ngươi.”
Cái Trí của con người giống như con dao hai lưỡi nó đồng thời giúp ta xé toang bức màn vô minh cũng có thể cắt đứt duyên lành đưa ta đến tuệ trí giải thoát.
Cái khác biệt giữa tên cuồng sĩ, ngộ (độc) chữ nghĩa và bậc chân nhân nhẹ nhàng bước vào cõi tâm linh là cái ý thức rõ rệt thân phận của con người.
Một bên lầm tưởng rằng ta vốn có căn cốt trí tuệ hơn người, phía còn lại càng học càng biết mình vẫn còn rất vô minh trước Tàng thư thiên nhiên tạo hóa mở rộng nhưng đầy mật nghĩa mà khiêm cung là một đức tính quan trọng để được các bậc chân sư mở trí chỉ điểm...