Đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Hindu, Bà La Môn hay đạo Hồi, tất cả những giáo lý, triết học và kinh sách của các đạo cho dù có khác nhau rất nhiều về đường lối tâm linh nhưng gom lại vẫn chung về 1 hướng đó là TỪ BI, NHÂN ÁI và KHOAN DUNG !

Tất cả các đạo hay tôn giáo đều có 1 vị Minh Sư, Giáo Chủ riêng biệt để truyền đạt lại những điều hay lẽ phải, những sự tốt đẹp mà các vị đó muốn đem đến cho con người, VẬY TẠI SAO PHẢI BỚI MÓC những sự ko hay, điều chưa tốt của đạo khác ra mà phê phán dè bỉu ???

Những gì được truyền lại qua hàng trăm hàng ngàn thế hệ vốn dĩ phải khác hẳn, sai hay đúng đều do con con người, trải qua hàng trăm hàng ngàn năm, ất yếu đều có sự thay đổi, nhưng cái cơ bản trong từng đạo vẫn ko mất đi !

Đạo Phật đề cao sự từ bi trên hết mọi sự, hay đạo Thiên Chúa ca ngợi điều bác ái hơn tất cả, cả hai đạo khác nhau nhưng cùng chung 1 quan điểm đó là lòng thiện tâm ở mỗi con người, vậy tại sao ko lấy đó làm cái gốc mà sống chung vui với nhau ???

Được điều gì khi đi phê phán, 1 món quà hay sự tán thưởng vô nghĩa, cuộc sống sẽ tràn đầy điều tốt đẹp và hạnh phúc khi người ta sống theo những điều cơ bản mà mỗi đạo khuyên bảo !