Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
Ngày xưa con người sống trong thiên đàng nên không phải lo lắng phiền muộn làm chi,nhưng từ khi con người ăn trái cấm cho nên "mắt họ mở ra và biết làm điều dữ".Thế rồi Đức Chúa Trời đem họ xuống trần gian mục đích là muốn xảy ra một cuộc chọn lọc.Ai đủ tiêu chuẩn thì sẽ vào lại thiên đàng.
Theo ý bạn, mình lại có câu hỏi:

Khi Adam ăn trái cấm, sao Đức Chúa ko cho Adam vào Luyện Ngục, và cả Eva nữa. Sau khi Tu tập chuộc lại tội kiêu ngạo của mình thì thả ra vườn Địa Đàng. Như thế con cái Chúa sẽ không dám và cũng ko có ý tưởng phạm tội nữa. Tất cả sống hạnh phúc và tốt đẹp trong Địa Đàng, như thế có tốt và đơn giản hơn không ? Vì dạy con phải dạy từ lúc còn thơ, và lúc đó dạy chỉ có 2 người mà thôi.

Thanks and regards,
AXNB.