
Nguyên văn bởi
tritue
Trong cõi tạm có gì vững chắc
Nhiều sự đời gút mắc đau thương
Hữu tình siết chặt vấn vương
Làm sao xóa được tình thương nhân loài
Chẳng hề xao động oai hoài
Gội thêm nhân cách mà soi tấm lòng
Dòng nước lặng thấy thật trong
hướng về bến giác, lòng mong Mãu hiền
Tình thương cao cả thiêng liêng
Trừ đi tà kiến mối giềng rối răn
Xóa tan u tối đêm đen
Để lọc tâm trí , tỷ khen đệ hiền
Người khổ, truyền miên đau xót
Người tu hành , phải bòn mót đức tin
Một lòng cứu độ nhân sinh
Giúp người hiểu thấu niềm tin Phật Trời
Bookmarks