Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi



Đệ gắng bước không hề sao lảng
Mãi sửa lòng mà chẳng sầu bi
Tình thương rộng mở ai bì
Đệ xin HUYNH chứng đệ ghi sửa mình

Được biết nhau cũng tình thuở trước
Kiếp này mình gắng bước đạo tâm
Lòng mình khắc chữ tình thâm
Cùng chung một đạo chữ lầm bỏ qua

Dù mình cách ngàn xa trăm dặm
Nhưng cõi lòng vẫn thấm tình chung
Gắng công gắng chí tận cùng
Vui lòng CHA MẸ mình chung đạo tràng


Cùng chung cuộc bàng hoàng ngang trái
Cố giữ mình nhẫn nại đường tu
Tâm mình mây phủ mịch mù
Cùng nhau quét sạch mây mù trong tâm.
Có những phút hiểu lầm ngờ nghệch
Giữ cho lòng không lệch đường tu
Tam bảo dâng trọn thiên thu
Oan khiên tiền kiếp mặc dù gió mưa

Phải tu sao tới mùa tự độ
Dốc sức mình thách đố tự tha
Dù người hay quỉ hay ma
Tình thương ban rải cho ta nhiệm màu

Hắc nhân tâm thấm sâu nhiều kiếp
Tự rửa lòng nhận tiếp điển thanh
Kỳ này không thể co quanh
Bốn rào qua khỏi mới thành tân dân

Trong khó khăn rất cần trợ giúp
Ơn bạn hiền một chút cảm thông
Vượt qua gian khó chất chồng
Mong sự thông cảm thuận đồng mẹ cha

Lúc hiểu lầm giúp ta thêm hiểu
Đừng để lòng lại thiếu bao dung
Lửa sân nổi dậy đùng đùng
Kim đơn tuôn chảy lao lung kiếp người

Mang ơn thầy sáng tươi lẽ đạo
Ơn mẹ cha chỉ bảo điều lành
Một lòng tìm lấy điển thanh
Vui lòng thân quyến không tranh trược tà

Cảm ơn nhiều gần xa trợ giúp
Để quỉ ma không núp thân phàm
Kỳ này đã điểm kỳ tam
Mau lên mau nữa đừng ham giấc nồng.