Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
Bao hiểu lầm sẽ lần cởi mở
Lập tam công xin chớ băn khoăn
Tìm đường bao nỗi trở trăn
Cứu độ muốn đạt công năng phải hành

Nâng sức khỏe tập thanh tâm trí
Tịnh luyện nhiều thần khí giao thông
Ai ơi hiểu thấu hay không
Đồng tâm hiệp lực chiến công lẫy lừng

Không thể để tưng bừng yêu quái
Luôn trá hình biến thái hại người
Sửa mình mới đạt vui tươi
Lụy người sẽ gặt trận cười thế nhân



Đạo có vững rất cần đoàn kết
Để thế gian mau hết yêu ma
Từ tâm ta sẽ sửa ta
Thần khí trong sạch giúp ta trở về

Đệ gắng bước không hề sao lảng
Mãi sửa lòng mà chẳng sầu bi
Tình thương rộng mở ai bì
Đệ xin HUYNH chứng đệ ghi sửa mình

Được biết nhau cũng tình thuở trước
Kiếp này mình gắng bước đạo tâm
Lòng mình khắc chữ tình thâm
Cùng chung một đạo chữ lầm bỏ qua

Dù mình cách ngàn xa trăm dặm
Nhưng cõi lòng vẫn thấm tình chung
Gắng công gắng chí tận cùng
Vui lòng CHA MẸ mình chung đạo tràng


Cùng chung cuộc bàng hoàng ngang trái
Cố giữ mình nhẫn nại đường tu
Tâm mình mây phủ mịch mù
Cùng nhau quét sạch mây mù trong tâm.