Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
Tâm đã khai huệ mở đường
Cùng nghe lời Mẫu tình thương ban đồng
Cánh diều gặp gió thanh phong
Mùa xuân hoa nở,tâm không hưởng nhàn

Lời hay ý đẹp tâm vàng
Dòng đời xuôi ngược tâm an thạnh trì
Vi hành ,ta vẫn cứ đi
Tìm về chánh lý kỳ thi tới rồi

Vượt qua thử thách khảo nhồi
Ơn trên cha mẹ đắp bồi tình thương
Đệ hiền lòng vẫn vấn vương
tình thương nhân loại,xa hương chạnh lòng

Tìm về chánh lý thong dong
Khai tâm mở trí ,để lòng hân hoan
Tô thêm công đức vững vàng
Cùng chung huynh đệ hợp đàng về thiên

Được tỷ khen vạn lần hạnh phước
Đệ gắng bền tiếp bước đường tu
Lọc thanh tâm trí ngục tù
Cùng huynh tỷ đệ ngao du cảnh nhàn

Đọc thơ tỷ như ngàn hoa nở
Tô thêm màu sở nguyện lòng nhân
Gợi thêm vị ngọt lân lân
Trong như nước suối thiên thần bên tay

Người đau khổ lệ dài trong kiếp
Đọc thơ người như tiếp tình thương
Xóa đi ngày tháng đau thương
TRở về bến giác phùng tương MẪU HIỀN

Người đau yếu mọi miền tang tóc
Được tỷ hiền cực nhọc chăm lo
Xóa tan bệnh tật sầu lo
TRừ tà đem lại ấm no người người.